05-13-2011, 11:44 AM
Ðề: help!con hoa mi cua e
Em đồng ý với bác như vậy.Họa mi xù đầu là vì đang sợ tâm lý bất an.Nhưng nếu bác nói chỉ dành họa mi chưa xung trận và chưa thua trận thôi thì em lại nghĩ khác.Những con bổi bác bắt về bác có dám chắc là nó chưa từng ra trận và chưa từng thua không?Bản thân nó ngoài rừng là đã chiến đấu để dành và bảo vệ lãnh thổ cũng như tranh đoạt gái.Nếu nó thua và mình dưỡng nó em nghĩ cũng có khả năng để chiến tiếp lắm chứ.Và em nghĩ nếu như họa mi bị vỡ trận về nó vẫn hót tốt bác ạ nếu chăm sóc tốt và dinh dưỡng hợp lý.Vài lời chia sẻ,thân.
Coc Tia, post: 48619 Đã viết:Nói chung HM mà xù lông đầu là biểu hiện của sự sợ hãi bị khuất phục. KHẨU QUYẾT là vậy nhưng là chỉ HM chưa xung trận và chưa thua trận thôi,còn HM bị vỡ trận rồi thì nuôi bao lâu đi nữa cũng k ăn thua và k thể giành cho những trận lớn đc nữa. "Ngôn tại ý ngoại" là sự thâm túy của người Tầu đấy các bác ạ. Bac DUNGCONCUONG nêu vấn đề ghép mái bù đầu là có phần đúng đấy.
Em đồng ý với bác như vậy.Họa mi xù đầu là vì đang sợ tâm lý bất an.Nhưng nếu bác nói chỉ dành họa mi chưa xung trận và chưa thua trận thôi thì em lại nghĩ khác.Những con bổi bác bắt về bác có dám chắc là nó chưa từng ra trận và chưa từng thua không?Bản thân nó ngoài rừng là đã chiến đấu để dành và bảo vệ lãnh thổ cũng như tranh đoạt gái.Nếu nó thua và mình dưỡng nó em nghĩ cũng có khả năng để chiến tiếp lắm chứ.Và em nghĩ nếu như họa mi bị vỡ trận về nó vẫn hót tốt bác ạ nếu chăm sóc tốt và dinh dưỡng hợp lý.Vài lời chia sẻ,thân.

