05-06-2011, 07:51 PM
Ðề: đam mê hoàng thanh
Người ta nói cu là loài phản chủ nhưng minh không tin, gì mình có một em cu mái nuôi 3 năm thấy em nó năm nào cũng đẻ 2 trứng, mình thấy tội nên đến mùa lúa chín mình thả em nó đi nhưng 2 ngày sau em nó lại về, mình nuôi thêm 2 năm nữa lại thả em nó đi lại về, vậy đó đến nay thì mình không còn thả em nó nữa vì sợ người ta bắn chết nên thôi. ai nó cu là loài phản chủ nhưng theo mình thì em nó cũng thương mình lắm chứ.
Dài dòng chia sẽ mong các bạn mê cu gáy vào đây cho mình xin chúc kinh nghiệm để biết thêm về tập quán em giống cu gáy nầy.
hoangthanh, post: 48359 Đã viết:mình mua một chú cu mồi chơi bốn năm mùa cà phê năm vừa rồi mình phóng sanh ba ngày nó không chịu đi nó ở quanh chòi rẫy mình đem về chơi tiếp nửa năm său mình đem đi đầm hoang cách chòi rẫy một ký lô mét mình thả tiếp bốn ngày sau nó lải về chòi rẫy tiếp chắc mình có duyên với nó mình bỏ lồng xuấng đất lấy cành cà phê lùa vào lồng đem về chơi tiếp nó là mồi đất bắt trên trăm con rồi ;
Người ta nói cu là loài phản chủ nhưng minh không tin, gì mình có một em cu mái nuôi 3 năm thấy em nó năm nào cũng đẻ 2 trứng, mình thấy tội nên đến mùa lúa chín mình thả em nó đi nhưng 2 ngày sau em nó lại về, mình nuôi thêm 2 năm nữa lại thả em nó đi lại về, vậy đó đến nay thì mình không còn thả em nó nữa vì sợ người ta bắn chết nên thôi. ai nó cu là loài phản chủ nhưng theo mình thì em nó cũng thương mình lắm chứ.
Dài dòng chia sẽ mong các bạn mê cu gáy vào đây cho mình xin chúc kinh nghiệm để biết thêm về tập quán em giống cu gáy nầy.

