08-15-2012, 06:30 PM
Ðề: Cu gáy đá
Hi hi... Bác Hải đã hồi hương rồi sao? Trước hết, xin chia buồn cùng bác vì em chào mào đã chầu diêm vương! Hu hu... Cái món chào mào thì em không ham lắm vì không có thời gian chăm. Thể theo nguyện vọng của bác, em sẽ cố gắng tìm coi sao. Nếu có, em sẽ alo cho bác nha!
haivan_vn, post: 4190 Đã viết:hehe 2 bác lâu rồi mới gặp lại,kiểu này 2 bác ăn ý với nhau là chết em rui,hihi,2 bác k phải lo đâu dạo này em chuẩn bị có nhiều việc nên chưa đi bẫy được chứ rảnh em đi bẫy cu, về e sẽ lựa ra và tặng e bác mỗi người 1 em bổi, ái xa,2 bác ăn ý với nhau em chết chắc rùi keke.em giờ đang muốn tìm 1 em chào mào mồi về mà tìm chưa được,em có chơi chào mào nhưng do đợt vừa rồi em có công việc đi lâu quá mà con vợ ở nhà chăm sóc thế nào giờ về xù lông sáng nay dậy xem thì em nó chết mất rùi,buồn quá 2 bác ạ,2 bác có em chòa mào mồi nào không đổi cho em 1 em cu được k.còn chim tặng riêng mà chim đổi lấy chào mào mồi là riêng.em tiếc và buồn cả ngày nay.may mà mấy con cu của em còn sống.đi làm mệt nhưng vẫn lo cho chim điện thoại cho vợ dặn dò cho đã vậy mà vẫn đi toi em chào mào mồi.
Hi hi... Bác Hải đã hồi hương rồi sao? Trước hết, xin chia buồn cùng bác vì em chào mào đã chầu diêm vương! Hu hu... Cái món chào mào thì em không ham lắm vì không có thời gian chăm. Thể theo nguyện vọng của bác, em sẽ cố gắng tìm coi sao. Nếu có, em sẽ alo cho bác nha!

