08-13-2012, 10:37 PM
Ðề: Cu gáy đá
Trời, biết bác Hà ghé qua là em "đi cửa sau" bác rồi. Hi hi... Bác Hà không biết rằng bác Hải đang có nhã ý tặng em con số một sao ? Bác phán kiểu đó thì làm em hết hi vọng rồi. He he...
manhhahp, post: 4186 Đã viết:Theo nhận định riêng cá nhân mình về 2 em này như sau:
Em số 1:
-chim có tuổi tầm 2 mùa.
-bộ quy của em này thuộc dòng quy me ( quy có hình dáng như lá me)
[FONT="][/FONT][FONT="]- em này xét về góc độ chọn mồi hay chơi thì sẽ dễ chơi , ít chứng , nuôi mau dạn . Đa phần được mọi người nuôi và ưu tiên chọn nuôi làm mồi ở vùng miền nam. Dân bắc cũng vậy vì theo quan điểm có tài thì có tật, cho nên nó cũng có vài khuyết điểm:
Không thích hợp Khi vào rừng sâu , rừng rậm , rừng già thì rất nhát , có con không dám gáy, về nhà thì lại câm luôn. [/FONT]
-xét về góc độ của 1 con chim có giọng thổ như em này thì cấp mình vào bộ chân là chuẩn . Tại sao bảo chuẩn thì cần nói rõ hơn ở chỗ con chim có bộ dáng thuôn dài bắp chuối, chân cao thì hợp giọng thổ nhưng chân tháp thì cũng không ok cho lắm mặc dù ai cũng thích chọn chim có chân ngắn và to. Nhưng thực tế là nếu 1 con giọng Kim thì phải chon Mình ngắn củ đậu, chân to, ngắn nhue chân rùa đầu to cổ rụt mới hợp.
- Xét bộ cườm thì em này thuộc bộ cườm rối nhưng được cái hạt cườm đều kéo lại , bản cườm không được xà , cao cho lắm cho nên hơi yếu gù 1 chút
-Còn về giới tính thì theo mình em này là trống
-Xét về mỏ, và siêng gáy thì em này siêng gáy.
ĐÓ LÀ QUAN DIỂM CỦA MÌNH VỀ CHÚ CHIM T1 CỦA BẠN.
em số 2:
Mình cũng có phần quan điểm giống bạn VẠN LINH bởi chú chim cũng không biết là do bị chọc hay là sợ ánh đèn máy quay nhưng đúng là nếu thêm cặp sừng thì chắc chú ta làm trâu chọi mất. Nên em này chắc chắn treo cao thì gáy tốt nhưng cứ hạ lồng xuống thì có nuôi tới 10 năm vẫn giẫy như ma làm.
Mình có 1 vài lời nhận xét vậy. Theo mình con số 1 thì nên đãi thóc còn em số 2 nếu không tiếc công chăm thì cũng nên ngừng đãi thóc em nó.
Trời, biết bác Hà ghé qua là em "đi cửa sau" bác rồi. Hi hi... Bác Hà không biết rằng bác Hải đang có nhã ý tặng em con số một sao ? Bác phán kiểu đó thì làm em hết hi vọng rồi. He he...

