08-09-2012, 08:42 PM
Ðề: Cu gáy đá
Chào bác Hải!
Vậy thì tiếc thật đấy nhưng biết làm sao được, công việc mà. Bác cứ yên tâm lo công việc đi! Chừng nào xong việc, bác alo cho em vào thứ 7 hoặc chủ nhật là được.
Em cũng đang cùng nỗi lo với bác đây - Không biết đi vắng rồi vợ có chịu chăm cu cho mình không hay lại đi chăm của thằng khác thì hỏng. Hihi...Cũng may là dạo này mấy em nó đang thay lông, ít gáy nên vợ nó cũng đỡ gét.
Vậy nha bác. Chúc công việc bác được suôn sẻ! Mong được gặp bác sớm !
haivan_vn, post: 4183 Đã viết:oh hi vanlinh bác cũng hồi âm cho em sớm đến k ngờ đấy.hehe.ngày mai thì em có việc bận rồi bác vạnlinh à.tuần này em phải chạy việc từ thứ 6 đến thứ 2 tuần sau.còn em cũng vẫn lên diễn đàn dc nếu em rảnh khi đã xong công việc.khổ lắm bác ạ.để mấy con chim ở nhà k biết vợ mình có chịu chăm sóc hộ k nữa.hichic.tuần sau em về em sẽ alo bác anh em mình gặp cafe ngời nói chuyện giao lưu thoải mái ok bác vanlinh.còn ngày mai thì em không rảnh được rồi.hehe bác cứ chém em cu của thằng em trai em nữa đi.và con cu bổi của em bác đã thấy bác chém thoải mái con cu gáy của em.hehe.
Chào bác Hải!
Vậy thì tiếc thật đấy nhưng biết làm sao được, công việc mà. Bác cứ yên tâm lo công việc đi! Chừng nào xong việc, bác alo cho em vào thứ 7 hoặc chủ nhật là được.
Em cũng đang cùng nỗi lo với bác đây - Không biết đi vắng rồi vợ có chịu chăm cu cho mình không hay lại đi chăm của thằng khác thì hỏng. Hihi...Cũng may là dạo này mấy em nó đang thay lông, ít gáy nên vợ nó cũng đỡ gét.
Vậy nha bác. Chúc công việc bác được suôn sẻ! Mong được gặp bác sớm !

