11-10-2013, 01:02 PM
Ðề: nhờ anh em cứu em xích mình
anh uri cho em hỏi giờ vẹt em đax hết ói ị phân cũng còn lõng chúc.nhưng có điều em nó yếu lắm nhất là chân em nó đi qua đi lại thấy khó khăn em mà bắt em nó lên để bơm bột ngủ cốc thì chân em nó co rút lại bỏ xuống thì vẫn co các ngón lại khoảng hồi thì em nó mới bỏ ra trường này vẹt em có bị gì không a hay là do sức khoẻ em ấy chưa hồi phục nên vậy với lại giờ vẹt em cũng đã bớt ói sức khoẻ thấy cũng đỡ hơn mấy hôm trước giờ mình cho vẹt ăn gì để hồi phục sức khoẻ nhanh ko a thấy em nó vậy em thấy tội quá
anh uri cho em hỏi giờ vẹt em đax hết ói ị phân cũng còn lõng chúc.nhưng có điều em nó yếu lắm nhất là chân em nó đi qua đi lại thấy khó khăn em mà bắt em nó lên để bơm bột ngủ cốc thì chân em nó co rút lại bỏ xuống thì vẫn co các ngón lại khoảng hồi thì em nó mới bỏ ra trường này vẹt em có bị gì không a hay là do sức khoẻ em ấy chưa hồi phục nên vậy với lại giờ vẹt em cũng đã bớt ói sức khoẻ thấy cũng đỡ hơn mấy hôm trước giờ mình cho vẹt ăn gì để hồi phục sức khoẻ nhanh ko a thấy em nó vậy em thấy tội quá

