08-08-2012, 05:13 PM
Ðề: Cu gáy đá
hehe chào bác vạn linh lâu quá mới gặp lại bác hehe.bác chém em cu nhà em ác thế, em cũng muốn tặng em này lại cho 1 ai đó thật sự đam mê cu gáy.mà em cũng nói thật là nếu em săn được em thổ đồng của sư phụ em thì em sẵn sàng để lại em này cho bác hay bất cứ 1 ai đam mê cu gáy.em này chơi đảm bảo ok nhưng vì con này em vẫn chưa thể đoán được giọng nên đang muốn hỏi bác mạnh hà chuẩn đoán giúp.em này bắt và theo đuổi gần 10 ngày mới bắt được đấy bạn à,và bạn lại cho rằng tại sao lại dễ dàng cho hay tặng ai khác nếu em có em cu thổ đồng của sư phụ.vì em thổ đồng và em này cùng sống chung 1 khu vực mà em này sau đó di cư sang kãnh địa mới em thổ đồng nhanh thuần hơn em này cùng thời gian giờ nó đang đi mồi rồi bác à,em này thì cứ xuốt ngày máu đá nhau nhưng vẫn nhát nên mình vẫn quyết tâm đón em thổ đồng về bằng được.và nghe mồi đất thì mình buồn vì nhớ chim mồi khi xưa của mình nên k muốn dùng mồi đất nên dùng mồi cây.còn nếu em này trong vòng 1 thang nữa mà ok và mình rước dc em thổ đồng thì đúng là 1 cặp bài trùng vì cùng ở 1 thung và đấu đá và có lãnh địa riêng.còn nếu chậm quá thì em thổ đồng về thì nó chắc là hên xui.em chơi chim cho cũng nhiều mà bóp cổ cũng nhiều và đập chết cũng nhiều dù chim hay nhưng nếu có tật lỗi gì là loại ngay.còn việc nhảy lồng đảm bảo vs bác là nếu chim có tất nhảy lồng vào ban đêm và bây giờ còn nhảy lồng khi ng đến gần nữa em bắt chim ra và ném vào tường ngay nếu bác đến gặp em mà chim vẫn có hiện tượng như vậy,em cũng ít khi gặp chim hay nhưng chim hay về tay em mà có tật nhỏ em cũng cho đi ngay dù bỏ tiền ra rất nhiều.hehe cũng cảm ơn bác vạn linh góp ý vui với mình nhiều.bữa nào rảnh có chim hay em sẽ tặng bác 1 em chơi.bác mạnh hà ơi bác đâu rồi em chờ bác mãi ố ô ố ồ.
vanlinh, post: 4175 Đã viết:Ha...ha....Xi chào bác haivan-vn!
Bác Mạnh Hà đã lên chuyến phi cơ sang Thái Lan đá chim vào chiều nay rồi. Trước khi đi, bác ấy đã dùng tuyệt chiêu "Hàng long thập bát chưởng", từ Hải Phòng chuyền hết công lực - kiến thức về cu gáy sang cho em ở mãi Dĩ An - Bình Dương và ủy quyền cho phán về con cu của bác. Dù nhìn không được rõ nhưng qua quan sát, em xin được phán như sau:
- Về chất dọng, theo cách gọi của người MN chúng ta thì con này nhiều khả năng là giọng SON pha chút ĐỒNG.
- Con này chân cao, hay lội lồng nên không thích hợp để làm mồi cây.
- Quy - cườm này rất nhiều khả năng em nó sẽ ít gù.
=> Xét tổng thể, em này không thể trở thành một em mồi hay trong tương lai được (dù mồi cây hay đất) . Vì thế, bác nên tặng cho những người mới tập chơi và có đam mê như em rồi rước em khác là hợp lí nhất. He he...Nếu bác đồng ý thì alo cho em theo số: 0903.148.748 nha!
Hi hi...Thấy bác trông chờ bác Hà quá nên em phán mấy câu cho vui thôi chứ cái khoản xem tướng này thì em còn mù tịt lắm. Bác thông cảm nha!
hehe chào bác vạn linh lâu quá mới gặp lại bác hehe.bác chém em cu nhà em ác thế, em cũng muốn tặng em này lại cho 1 ai đó thật sự đam mê cu gáy.mà em cũng nói thật là nếu em săn được em thổ đồng của sư phụ em thì em sẵn sàng để lại em này cho bác hay bất cứ 1 ai đam mê cu gáy.em này chơi đảm bảo ok nhưng vì con này em vẫn chưa thể đoán được giọng nên đang muốn hỏi bác mạnh hà chuẩn đoán giúp.em này bắt và theo đuổi gần 10 ngày mới bắt được đấy bạn à,và bạn lại cho rằng tại sao lại dễ dàng cho hay tặng ai khác nếu em có em cu thổ đồng của sư phụ.vì em thổ đồng và em này cùng sống chung 1 khu vực mà em này sau đó di cư sang kãnh địa mới em thổ đồng nhanh thuần hơn em này cùng thời gian giờ nó đang đi mồi rồi bác à,em này thì cứ xuốt ngày máu đá nhau nhưng vẫn nhát nên mình vẫn quyết tâm đón em thổ đồng về bằng được.và nghe mồi đất thì mình buồn vì nhớ chim mồi khi xưa của mình nên k muốn dùng mồi đất nên dùng mồi cây.còn nếu em này trong vòng 1 thang nữa mà ok và mình rước dc em thổ đồng thì đúng là 1 cặp bài trùng vì cùng ở 1 thung và đấu đá và có lãnh địa riêng.còn nếu chậm quá thì em thổ đồng về thì nó chắc là hên xui.em chơi chim cho cũng nhiều mà bóp cổ cũng nhiều và đập chết cũng nhiều dù chim hay nhưng nếu có tật lỗi gì là loại ngay.còn việc nhảy lồng đảm bảo vs bác là nếu chim có tất nhảy lồng vào ban đêm và bây giờ còn nhảy lồng khi ng đến gần nữa em bắt chim ra và ném vào tường ngay nếu bác đến gặp em mà chim vẫn có hiện tượng như vậy,em cũng ít khi gặp chim hay nhưng chim hay về tay em mà có tật nhỏ em cũng cho đi ngay dù bỏ tiền ra rất nhiều.hehe cũng cảm ơn bác vạn linh góp ý vui với mình nhiều.bữa nào rảnh có chim hay em sẽ tặng bác 1 em chơi.bác mạnh hà ơi bác đâu rồi em chờ bác mãi ố ô ố ồ.

