11-29-2013, 05:16 PM
Ðề: Vào bản Mèo tuyển Mi
Heroes, post: 897477 Đã viết:híc,vậy ak, thế chắc bác cũng học mỏ ra nhỉ,nghề trắc địa đi chu du khắp nơi,nhưng vất vả thật,ng lúc nào cũng bẩn, chẳng đc sạch sẽ như nghề khác.em nói nghĩa đen nhéĐúng như nghĩa đen bạn nói, nghề mình vất vả nhiều ae tính bỏ và đã bỏ ngề nhưng mình thì chưa bao giờ tính bỏ ngề. Mình làm dự án thành phần của thủy điện Sơn La rất nhiều hồi đó mọi thứ còn rất hoang sơ chứ ko như bây giờ, hồi đó cách đây chỉ cỡ 5 năm nhưng chim họa mi còn rất nhiều, bẫy chơi cũng được, bây giờ quay lại nhiều vùng thì ko còn nữa. Thôi mình tâm sự với ae vài câu còn nhiều điều muốn tâm sự nhưng giờ mình phải chuẩn bị ra xe khách, 1-2 ngày nữa mình sẽ ở vùng ko có sóng nên có thể ko có điều kiện nói chuyện với ae. Đợt này mình đi chắc cũng cờ 15 ngày đến 1 tháng nếu có vấn đề gì hay lại mang khoe ae nhé!

