11-29-2013, 08:48 AM
Ðề: Vào bản Mèo tuyển Mi
-thật ra e là dân cơ khí, nhưng làm bên cơ khí xây dựng nên cũng hay đi công trình, thi công các hạng mục có liên quan đến sắt thép của các công trình từ thủy điện, nhà máy, xí nghiệp...vì vậy cũng có cơ hội được đi một số tỉnh miền núi phí bắc.
-ngày còn đi học và mới ra trường cũng có thời gian vào một số tỉnh miền trong như sài gòn, tây nguyên, vĩnh long cần thơ, bình dương, nha trang...thấy trong đo cũng nhiều cái hay, con người sống rất hòa đồng và chân chất. khí hậu ấm áp quanh năm rất dễ chịu.
e nhớ vào cần thơ chơi từ khi cây cầu cần thơ còn đang dang dở, lúc đó còn được đi trên chuyến phà sông hậu mới thấy thấm thía cảnh sông nước miền tây.
hihi
Heroes, post: 897477 Đã viết:híc,vậy ak, thế chắc bác cũng học mỏ ra nhỉ,nghề trắc địa đi chu du khắp nơi,nhưng vất vả thật,ng lúc nào cũng bẩn, chẳng đc sạch sẽ như nghề khác.em nói nghĩa đen nhé
luatkhoa1980, post: 897478 Đã viết:Doc phong su bac thich wa,minh o sgon,biet bao gio co co hoi dc chu du nhu bac.rat mong bac viet them nhieu bai thu vi nhu vay nua,de a e co co hoi mi mang tam mat. Dinh mua chim bac tansuphi ma nghe cac bac noi e on wa.- thật ra sống ở vùng miền nào cũng có cái hay của nó, ở đâu cũng có nơi cho ta chu du.
-thật ra e là dân cơ khí, nhưng làm bên cơ khí xây dựng nên cũng hay đi công trình, thi công các hạng mục có liên quan đến sắt thép của các công trình từ thủy điện, nhà máy, xí nghiệp...vì vậy cũng có cơ hội được đi một số tỉnh miền núi phí bắc.
-ngày còn đi học và mới ra trường cũng có thời gian vào một số tỉnh miền trong như sài gòn, tây nguyên, vĩnh long cần thơ, bình dương, nha trang...thấy trong đo cũng nhiều cái hay, con người sống rất hòa đồng và chân chất. khí hậu ấm áp quanh năm rất dễ chịu.
e nhớ vào cần thơ chơi từ khi cây cầu cần thơ còn đang dang dở, lúc đó còn được đi trên chuyến phà sông hậu mới thấy thấm thía cảnh sông nước miền tây.
hihi

