11-28-2013, 11:03 PM
Ðề: Vào bản Mèo tuyển Mi
Heroes, post: 897473 Đã viết:em là dân trắc địa,ngày trước đi làm ở lạng sơn,chui tận vào hang cùng ngõ hẻm,trèo qua bao nhiêu đỉnh núi,tận biên giới việt trung nhưng chưa biết chim cò là j,bây giờ thì lại ko có điều kiện để đi nữaE là dân TB nhưng e ở bên này sông Luộc gần cầu Hiệp vì vậy e học cấp 2 & 3 với người Hải Dương chứ ko học ở tỉnh mình. Dân trắc địa mà bác ko phải đi là sướng rồi, bác học trường nào ạ? Giờ bác công tác ở tỉnh luôn à, em ko về lối đó mà e về lối quán Gỏi đi qua Thanh Miện- Hải Dương? Bác giờ mới bén duyên với chim cò chứ e là đam mê từ nhỏ lắm, e nhớ là chỉ tầm 7-8 tuổi gì đó, con chim đầu tiên e nuôi được là đôi chào mào non từ đó đến giờ ko khi nào ở nhà e ko có 1-2 chú chim nhưng e đam mê nhất vẫn là giọng của chòe than, nó mang nhiều âm điệu của quê hương mình!

