10-31-2013, 12:00 PM
Ðề: Chim con sợ đủ thứ
thả ra ngoài là nó hết sợ ngay thôi...=))
chim non nó sinh nhiều tật lỗi lắm, vậy nên bác phải luyện từ bé chứ giờ nó nhớn rồi chữa cũng lâu lắm...
từ từ rồi nó quen và hết sợ thôi,
áo lồng thì tập trùm ít một, từ hở nhiều sang hở ít rồi phủ kín......
thả ra ngoài là nó hết sợ ngay thôi...=))
chim non nó sinh nhiều tật lỗi lắm, vậy nên bác phải luyện từ bé chứ giờ nó nhớn rồi chữa cũng lâu lắm...
từ từ rồi nó quen và hết sợ thôi,
áo lồng thì tập trùm ít một, từ hở nhiều sang hở ít rồi phủ kín......

