08-05-2012, 10:25 PM
Ðề: Cu gáy đá
bác mạnh hà nói vui quá đi.hehehe anh em nào có giám.chỉ tại cái con cu bổi của em nó dạo này cứ gặp chim mồi nào cũng gáy cũng gù và đòi đá khi cho đá thì chim mồi không con nào chịu nổi bị nó đá rụng hết lông đuôi mà nó thì vẫn đá ngon lành,chỉ tội cho lũ mồi của em.bị chú bổi mới mày đá ác quá.ấy vậy mà nó nhát lắm bác ạ.có chim nào đứng so kè là đá ngay nhưng chủ đến vẫn nhát và chỉ gáy tầm thôi.khổ thân em vậy đáy bác ạ.chứ nó nổi hẳn em đã mừng.bôc sinh thì k giám đâu bác ạ.chỉ vì nó đá ác quá nên cũng muốn cho nó đá để nó bớt tính nóng nảy đi chứ k sau này đi mồi khó bắt được chim trời lắm hichic..
bác mạnh hà nói vui quá đi.hehehe anh em nào có giám.chỉ tại cái con cu bổi của em nó dạo này cứ gặp chim mồi nào cũng gáy cũng gù và đòi đá khi cho đá thì chim mồi không con nào chịu nổi bị nó đá rụng hết lông đuôi mà nó thì vẫn đá ngon lành,chỉ tội cho lũ mồi của em.bị chú bổi mới mày đá ác quá.ấy vậy mà nó nhát lắm bác ạ.có chim nào đứng so kè là đá ngay nhưng chủ đến vẫn nhát và chỉ gáy tầm thôi.khổ thân em vậy đáy bác ạ.chứ nó nổi hẳn em đã mừng.bôc sinh thì k giám đâu bác ạ.chỉ vì nó đá ác quá nên cũng muốn cho nó đá để nó bớt tính nóng nảy đi chứ k sau này đi mồi khó bắt được chim trời lắm hichic..

