10-31-2013, 08:03 PM
Ðề: Anh Chị có kinh nghiêm nuôi sáo giúp em với!!!!!!!!!!!!!!
Chim phi đầu vào lồng minh thấy là 1 là nó sợ gì đó: biểu hiện là phi rất hăng, về 1 hướng duy nhất. 2 là đòi ra ngoài: biểu hiện là ngó nghiêng lung tung phóng lung tung. Chim mình nuôi, lúc nào mà phơi quần áo gần lồng là nó sợ nhảy như con điên luôn.
Chim phi đầu vào lồng minh thấy là 1 là nó sợ gì đó: biểu hiện là phi rất hăng, về 1 hướng duy nhất. 2 là đòi ra ngoài: biểu hiện là ngó nghiêng lung tung phóng lung tung. Chim mình nuôi, lúc nào mà phơi quần áo gần lồng là nó sợ nhảy như con điên luôn.

