10-27-2013, 07:31 AM
Ðề: Chim Nhồng của mình đả biết nói
Ở chổ mình gần tiệm cửa sắt ,gò ,hàn suốt ngày ...nên hơi ồn..mình tính đem chim về trong nhà trong ,nhưng mình sợ không ai chăm sóc..mình thì ở ngoài này làm...đang phân vân không biết tính sao ?cảm ơn các bạn đả góp ý
vân.nguyễn91, post: 888838 Đã viết:Máy quay vậy mà kêu cùi,ngon quá rồi đỡ hơn máy mình có 5.0mega quay kém xa hihi,pé của bạn đẹp lắm chúc mừng nha ! bạn chờ xem nó có đẻ trứng hay ko là bít ngay đực hay cái ý mà) mình hok rành loài này lắm chỉ có cao nhân về Nhồng bít á,mình có 2 pé Cưỡng và Sáo nâu được 2,3 tháng tuổi biết nói gió rồi,hok biết khi nào mới gọi được tên mình nhỉ hihi
)
<------ Bổ sung bài viết ------->
Mà chỗ bạn nuôi sao ồn ào quá zậy ? ảnh hưởng chim lắm á
Ở chổ mình gần tiệm cửa sắt ,gò ,hàn suốt ngày ...nên hơi ồn..mình tính đem chim về trong nhà trong ,nhưng mình sợ không ai chăm sóc..mình thì ở ngoài này làm...đang phân vân không biết tính sao ?cảm ơn các bạn đả góp ý


) mình hok rành loài này lắm chỉ có cao nhân về Nhồng bít á,mình có 2 pé Cưỡng và Sáo nâu được 2,3 tháng tuổi biết nói gió rồi,hok biết khi nào mới gọi được tên mình nhỉ hihi