04-01-2014, 06:10 PM
Em nhồng nhà mình mua về nhà thì đã được khoảng 10 tháng tuổi. Về nhà thì đã nói được vài cụm từ, nhưng nghe 0 rõ nên 0 hiểu em nói gì. Cái khâu hút gió, bắt chước tiếng chào mào, chòe, xe chạy... thì khỏi phải bàn. Đến nay đã được 1 tháng kể từ ngày nhập khẩu. Trong vòng 1 tháng mình đã dạy em nói được 3 cụm từ ngắn: Nhà có khách, Mi ơi, Chào khách. Em nói, huýt sáo, hót tiếng chim nhiều lắm! Giờ mình đang bắt đầu dạy cụm từ "Ngọc Như Ý", tên con mình. Mỗi khi em ồn ào, mình đem vào kho đóng kín cửa. Hình như em hiểu nên mỗi khi mình làm vậy, vài tiếng sau đó mang ra ngoài em có vẻ ngoan hơn ( nói nhiều hơn huýt sáo, hơn hót).
Mình cho em ăn cám tròn Thái, chuối chín, lâu thịt heo-bò chín...Ớt thì cắt nhỏ ra đút thì em gặm và quăng đi. Mình cho em nhịn cám và bỏ ớt vào thì em gặm hết ớt trong cóng quăng xuống máng phân. Do vậy nên em nói 0 được rõ cho lắm dù là nhiều chuyện lắm cơ. Có ai có thể giúp mình vụ ớt này 0?
Một chút chia sẻ!
Xin cảm ơn,
Bond
Mình cho em ăn cám tròn Thái, chuối chín, lâu thịt heo-bò chín...Ớt thì cắt nhỏ ra đút thì em gặm và quăng đi. Mình cho em nhịn cám và bỏ ớt vào thì em gặm hết ớt trong cóng quăng xuống máng phân. Do vậy nên em nói 0 được rõ cho lắm dù là nhiều chuyện lắm cơ. Có ai có thể giúp mình vụ ớt này 0?
Một chút chia sẻ!
Xin cảm ơn,
Bond

