10-20-2013, 10:28 PM
Ðề: Tư vấn nuôi vẹt
).
Hôm rồi ba mình bệnh nặng nằm trên BV Huyết học (Phạm Viết Chánh, Q1, TP.HCM). Mình phải đi tới đi lui nhiều ngày nuôi bệnh cho ba nên không có time chăm sóc em xích, bệnh tình của ba mình dự định kéo dài đến 6 tháng nên mình định cho em nó về chủ mới. Không ngờ ba mình đi nhanh quá, mới an táng xong chiều hôm qua giờ này buồn ngồi đọc 4 room mới trả lời cho các bạn được. Giờ thì mình sẽ chăm sóc em nó kỹ hơn, cảm ơn các bạn đã quan tâm đến em nó nhé!
Uri, post: 880279 Đã viết:YP đó bạn à, mấy con đó lên google search Yến Phụng Non tìm con non mà mua, dạy nói ko được thì nó cũng quấn chủ, kiss môi, chạy ton ton cạp ngón chân.Có vụ kiss môi nữa hả, nuôi con chym nào nói được, biết nấu cơm, giặt đồ được mà kiss cả môi thì đừng nuôi nhé. Dữ lắm, dữ hơn cả đại bàng đấy =)). Bây giờ mà bảo nuôi có kiss môi là anh chạy
).Huynguyen8288, post: 880248 Đã viết:ban co hinh em no ko? cho minh cai gia lun nhe
poseidon, post: 880251 Đã viết:cho mình cái hình con chim dc ko,...bớt thêm tý đi, 2tr, mình chạy xe máy xuống bắt,..sẵn làm lai rai chơi với bạn lun,...nếu dc cho địa chỉ cụ thể nhé,...Sorry bạn, mình không bán nữa.
Hôm rồi ba mình bệnh nặng nằm trên BV Huyết học (Phạm Viết Chánh, Q1, TP.HCM). Mình phải đi tới đi lui nhiều ngày nuôi bệnh cho ba nên không có time chăm sóc em xích, bệnh tình của ba mình dự định kéo dài đến 6 tháng nên mình định cho em nó về chủ mới. Không ngờ ba mình đi nhanh quá, mới an táng xong chiều hôm qua giờ này buồn ngồi đọc 4 room mới trả lời cho các bạn được. Giờ thì mình sẽ chăm sóc em nó kỹ hơn, cảm ơn các bạn đã quan tâm đến em nó nhé!

