05-08-2011, 08:43 AM
Ðề: vẹt bị ói..!
nhockhochoai, post: 47244 Đã viết:các bác ơi..em không nỡ xuống tay nên quyết định chăm em nó đến lúc cuối..nhưng bất ngờ thật sáng nay dậy em í cất giọng kéc kéc liên hồi..em đưa ngón tay ra em í nhảy lại nhai nhai..hihi..thật sự là mừng quá trời..nhưng có vẻ vẫn còn yếu..vẫn đứng co ro và xù lông nhiều..mặc dù không đi phân xanh đậm nhớt nữa nhưng vẫn có lúc phân sống..em lại làm phiền các bác giúp em tìm loại thức ăn đảm bảo dinh dưỡng và giúp chym lại sức..hiện tại em cho ăn cám chó ngâm nước nóng cho mềm và ăn lúc ấm.kèm theo men tiêu hóa và thuốc phòng gà rù..nước cơm buổi tối,mật ong buổi trưa..hi`hi`..không biết như thế có được không nhỉ..giúp em nhé các bác..thấy vẹt bạn đỡ mình rất mừng , thức ăn như bạn cho ăn là tốt rồi ,nó đang thích nghi và con yếu ko nên đổi thức ăn , thuốc thì bạn hạn chế dùng khi thấy chu vẹt đỡ nhé


