05-04-2011, 11:18 AM
Ðề: vẹt bị ói..!
oh oh.phải sr Pé kái vì cho Pé đi thái lan thoai
.hóa ra là người nhà của bác ANCC.hihi..hèn gì mà thấy nhiệt tình quá trời..đâu đâu cũng thấy có bài trả lời hết ah..
mà Pé đã gặp em vẹt nào bị ói không nhỉ..hix.con vẹt của Nhoc cho ăn bột em bé hoặc là ăn cám pha loãng là nó ói không còn gì để ói..hix..cho ăn cám ngâm hay gạo ngâm thi chi dc 2 miếng..có nhét vào nó cũng nhần ra..hôm nay mới cho em í vào bệnh viện nông lâm(tại ở ngay khu thú y nông lâm mà)..cho un men tiêu hóa.hix..Nhoc mua thêm bịch thuốc trị gia cầm rù..không biết còn kinh nghiệm nào nữa không Pé nhỉ..!nhìn em nó ăn như mèo thấy thương quá..hùi xưa nuôi em kia cũng lớn tầm này là bị nhưng chưa kịp trị thì vù mất tiêu..hixhix..mong được chỉ giáo..hihi
oh oh.phải sr Pé kái vì cho Pé đi thái lan thoai
.hóa ra là người nhà của bác ANCC.hihi..hèn gì mà thấy nhiệt tình quá trời..đâu đâu cũng thấy có bài trả lời hết ah..
mà Pé đã gặp em vẹt nào bị ói không nhỉ..hix.con vẹt của Nhoc cho ăn bột em bé hoặc là ăn cám pha loãng là nó ói không còn gì để ói..hix..cho ăn cám ngâm hay gạo ngâm thi chi dc 2 miếng..có nhét vào nó cũng nhần ra..hôm nay mới cho em í vào bệnh viện nông lâm(tại ở ngay khu thú y nông lâm mà)..cho un men tiêu hóa.hix..Nhoc mua thêm bịch thuốc trị gia cầm rù..không biết còn kinh nghiệm nào nữa không Pé nhỉ..!nhìn em nó ăn như mèo thấy thương quá..hùi xưa nuôi em kia cũng lớn tầm này là bị nhưng chưa kịp trị thì vù mất tiêu..hixhix..mong được chỉ giáo..hihi

