12-21-2013, 03:19 PM
Ðề: Topic Lâm Kiệt số 3 HỌA MI YÊU DẤU
Lâm Kiệt, post: 875500 Đã viết:Nếu ba năm lồng mà nhảy như thế chứng tỏ người thuần nó ko có kinh nghiệm nên chim bị nảy vắt. Nhưng sao cháu biết là được ba năm lồng chứ? Hoặc giả cháu mua chim của người ta chưa thuần lắm, về nuôi chim ko quen nên nó nhát lại.Cảm ơn Chú lâm Kiệt đã chia sẻ! Chắc Chú đoán đúng rồi, khi về nhà cháu chân đã đóng vảy dày và từ đó cháu nuôi 1 năm. chủ cũ cũng hơn năm và thời gian lung tung nữa. Cháu cho ăn uống tắm rửa cháu nghĩ là ok, cháu đã thuần mấy em rồi khoảng 6 - 12 tháng là đứng lồng. còn em này nhát quá, cháu đã banh hết áo lồng treo ở CLB bida, bịt nóc lồng. Nó cứ nhảy lên cầu rồi xuống sàn chạy quanh lồng tìm đường thoát. Tối cháu trùm áo lồng sáng thấy bên ngoài nên đến 21 h đêm mà nó chưa chịu ngủ. Sót quá thế là trùm áo kín cho ngủ. Kh biết đến bao giờ cầm lồng mà em nó kh nhảy đây... haiza... (nó đẹp chú à, chơi khí thế với các chim khác , đuôi luôn 100%, khi thấy vật lạ, người thì tìm đường chạy, khi qua đi lại chơi tiếp).. gian nan vất vả là " thuần mi" haiza...
Bây giờ cháu chùm áo lồng, mở cửa 1/3 ( phía trên không được hở ) đặt ở nơi tĩnh, ít người lại gần nhưng thỉnh thoảng phai có người đi qua hơi xa xa. Ngày nào cũng tắm nắng và tắm nước. Chế độ ăn cám, khoáng, mồi đầy đủ và hợp lý. Làm như vậy chừng 6 tháng sẽ cải thiện được nhiều!
Chúc may mắn!

