11-20-2013, 09:48 PM
Ðề: Topic Lâm Kiệt số 3 HỌA MI YÊU DẤU
chú cho cháu hỏi,cháu có 1 con mi thuộc loại già lồng rồi,kích mái ko hót,ốp mái ko hót cũng ko biểu hiện gì hết,có vẻ nó ko thích mái,cháu đưa tay vào thì nó mổ ác lắm,chảy cả máu tayhôm nọ mang sang nhà bên cạnh ốp vào 2 con đực nhà bên,nó cũng cứ bình thường,ko xù đầu cũng chả hót hét gì hết,có vẻ nó không sợ,nhưng cũng ko đấu đá gì,
chán quá cháu mới xách lồng lên,cháu lấy ngón tay chọc cho nó mấy phát,nó tức lên.kè lồng chim đực nhà bên nó lao đến mổ luôn,chơi nhiệt tình,khi ko ốp lồng nữa nó tức cứ mổ vanh lồng cộp cộp cả,mà con họa mi này nó đánh theo kiểu cứ lao ra cửa công mổ chim lồng bên 1 phát xong lùi lại ngay,đứng ngó 1 lúc nó lại lao ra cửa công mổ,nó chỉ đánh phát 1,cháu kè lồng 5 phút nó vẫn cứ chơi mổ phát 1 ,như kiểu đánh trộm ý
chú cho cháu hỏi con mi của cháu sao nó lại như thế ạ
cảm ơn chú
chú cho cháu hỏi,cháu có 1 con mi thuộc loại già lồng rồi,kích mái ko hót,ốp mái ko hót cũng ko biểu hiện gì hết,có vẻ nó ko thích mái,cháu đưa tay vào thì nó mổ ác lắm,chảy cả máu tayhôm nọ mang sang nhà bên cạnh ốp vào 2 con đực nhà bên,nó cũng cứ bình thường,ko xù đầu cũng chả hót hét gì hết,có vẻ nó không sợ,nhưng cũng ko đấu đá gì,
chán quá cháu mới xách lồng lên,cháu lấy ngón tay chọc cho nó mấy phát,nó tức lên.kè lồng chim đực nhà bên nó lao đến mổ luôn,chơi nhiệt tình,khi ko ốp lồng nữa nó tức cứ mổ vanh lồng cộp cộp cả,mà con họa mi này nó đánh theo kiểu cứ lao ra cửa công mổ chim lồng bên 1 phát xong lùi lại ngay,đứng ngó 1 lúc nó lại lao ra cửa công mổ,nó chỉ đánh phát 1,cháu kè lồng 5 phút nó vẫn cứ chơi mổ phát 1 ,như kiểu đánh trộm ý
chú cho cháu hỏi con mi của cháu sao nó lại như thế ạ
cảm ơn chú

