11-20-2013, 03:51 PM
Ðề: Topic Lâm Kiệt số 3 HỌA MI YÊU DẤU
cháu có con mi lúc trước cháu bắt nó trong phòng ( cháu sợ nó nhớ mặt nên tắt hết đè phòng rất tối) lúc đó nó bịn đau chân cháu bát ra bôi thuốc, từ ngày đó nó bị hoảng khi chiều tối. mỗi lần cháu chùm áo cho đi ngủ thì nó nhẩy loạn lên. và khi mang đi chơi cũng vậy. bây giờ cứ thấy chùm áo là hoản sơn.
bác giúp cháu tìm cách khắc phục nhé
cháu có con mi lúc trước cháu bắt nó trong phòng ( cháu sợ nó nhớ mặt nên tắt hết đè phòng rất tối) lúc đó nó bịn đau chân cháu bát ra bôi thuốc, từ ngày đó nó bị hoảng khi chiều tối. mỗi lần cháu chùm áo cho đi ngủ thì nó nhẩy loạn lên. và khi mang đi chơi cũng vậy. bây giờ cứ thấy chùm áo là hoản sơn.
bác giúp cháu tìm cách khắc phục nhé

