11-11-2013, 10:34 PM
Ðề: Topic Lâm Kiệt số 3 HỌA MI YÊU DẤU
Tất nhiên là vợ không thể hy sinh được
)
Đến con mi của bác nó nhìn thấy vợ bác nó cũng chỉ chực tự tử thôi cháu ạ!
Tốt nhất là cách ly con chim ra khỏi vợ là được!
Chúc cháu vui vẻ!
langtu1204, post: 875378 Đã viết:Cháu cũng đã hỏi bác vấn đề này rồi và nghiệm thấy rất đúng! Nhà cháu cũng nuôi 2 em Nhồng, hiện nay 2 nó hót hét rất ác đến nổi con Mi 8 tháng lồng của cháu bù đầu luôn. Mặc dầu đã làm theo như bác hướng dẫn là treo cách ít nhất là 5m. Do đó muốn nuôi Mi phải hy sinh bớt loại khác thôi.
Bác ơi, nhân tiện cháu xin hỏi bác là: Vợ cháu hay phơi đồ ngoài sân, mà con Chim Mi nó sợ vợ cháu lắm, nó thường bù đầu khi vợ cháu hay quanh quẩn ở sân, nhưng khi vợ cháu đi chổ khác thì nó hót lại bình thường. Như vậy ảnh hưởng nhiều không bác?
Tất nhiên là vợ không thể hy sinh được
)Đến con mi của bác nó nhìn thấy vợ bác nó cũng chỉ chực tự tử thôi cháu ạ!
Tốt nhất là cách ly con chim ra khỏi vợ là được!
Chúc cháu vui vẻ!

