10-16-2013, 03:34 PM
Ðề: Topic Lâm Kiệt số 3 HỌA MI YÊU DẤU
Thực ra thì mi trong tự nhiên nó ăn sâu bọ và côn trùng là chính, thỉnh thoảng có ăn vài loại quả nhưng ko nhiều, còn mi "công nghiệp" thỉ ăn tạp hơn. Nếu cháu thấy ưng ý, và tốt rồi thì cứ thế mà nuôi thôi. Nó đem lại niềm vui cho mình là đạt mục đích rồi.
Chúc cháu vui vẻ!
<------ Bổ sung bài viết ------->
Kể ra thế thì tiếc thật, nhưng biết làm sao!
Hãy cho nó về với rừng xanh để thiên nhiên chữa lành cho nó nhưng phải nhớ nếu nuôi con khác thì không bao giờ được làm nó sợ đột ngột nhé.
Chúc cháu vui vẻ!
hoangqm, post: 875315 Đã viết:Chào Bác Lâm Kiệt, Cháu muốn hỏi Bác là 2 con My nhà cháu cả Trống lẫn Mái gần 1 năm nay ngoài cám + Dế + Cào Cào đông lạnh + Sâu cá Rồng nó còn ăn cả cà rốt, khoai tây, củ từ, dưa chuột, dưa hấu, ngô, khoai, sắn, rau muống, rau diếp,... tóm lại nhà cháu có loại rau, củ, quả gì cho người ăn cho chúng nó ăn là nó chén tất. Người thì bảo chúng nó là My công nghiệp (ăn như gà), người thì bảo chúng là My rừng xịn đấy (ăn những thứ tự kiếm được). Không biết thế nào, theo Bác thì như thế nào ạ. À con trống nó hót khá nhiều giọng nhưng hơi ngắn, còn con mái thì thỉnh thoảng xùy nhưng phát nào ra phát ý. Cám ơn Bác nhiều
Thực ra thì mi trong tự nhiên nó ăn sâu bọ và côn trùng là chính, thỉnh thoảng có ăn vài loại quả nhưng ko nhiều, còn mi "công nghiệp" thỉ ăn tạp hơn. Nếu cháu thấy ưng ý, và tốt rồi thì cứ thế mà nuôi thôi. Nó đem lại niềm vui cho mình là đạt mục đích rồi.
Chúc cháu vui vẻ!
<------ Bổ sung bài viết ------->
TuanhoamyVB, post: 875316 Đã viết:Chúc Bác sang nhà mới với nhiều niềm vui và sức khỏe. bác vẫn con nhiều rượu đấy chứ hả? cháu vẫn còn nợ Bác và hoamyrung bữa RTC mà vẫn chưa thực hiện được. Cháu thích nhất câu trả lời của bác ở Topic này là gia đình họa my ở ngoài thiên nhiên là gia đình thuộc "gia đình mẫu hệ" đấy Bác ạ. Cháu hỏi ý kiến Bác một chút. Cháu có con mộc chiến vừa xong lông xong, nói chung là tố chất rất tốt, đòn khóa hay nhưng lại có một lỗi rất đáng buồn đó là bị "ngoái" cháu đang định phóng sinh cho em nó về với bầu trời tự do, đang phân vân và cũng thấy tiếc Bác ạ, theo Bác thì có nên cho em nó về với gia đình mẫu hệ của em nó không?
Cảm ơn Bác nhiều. Chúc Bác sức khỏe và phấn đầu trường thọ như Cụ Võ Nguyên Giáp
Kể ra thế thì tiếc thật, nhưng biết làm sao!
Hãy cho nó về với rừng xanh để thiên nhiên chữa lành cho nó nhưng phải nhớ nếu nuôi con khác thì không bao giờ được làm nó sợ đột ngột nhé.
Chúc cháu vui vẻ!

