10-25-2013, 11:19 PM
Ðề: Cháu nhà em học nói
Chẳng bù cho em Tẹt nhà mềnh! Chẳng ư, chẳng kéc, cứ ỉm ìm im, lúc nào mình bắt lên cầu thì éc éc mấy phát. Chỉ được cái phá lồng là giỏi, tấm lót dưới lồng bị em í cạp gãy 1 nan mới tài chứ. Cắn phá hùng hục một lúc xong rồi đứng thở hồng hộc ^ ^ Chả biết làm sao cho em í kêu cho vui cửa vui nhà @ @
Chẳng bù cho em Tẹt nhà mềnh! Chẳng ư, chẳng kéc, cứ ỉm ìm im, lúc nào mình bắt lên cầu thì éc éc mấy phát. Chỉ được cái phá lồng là giỏi, tấm lót dưới lồng bị em í cạp gãy 1 nan mới tài chứ. Cắn phá hùng hục một lúc xong rồi đứng thở hồng hộc ^ ^ Chả biết làm sao cho em í kêu cho vui cửa vui nhà @ @

