10-08-2013, 09:02 PM
Ðề: Vì sao lại thế?
em cũng có 1em như thế đấy ở một mình thí nó hót không ai bằng nhưng kè chim lạ thì môt câu cũng không ra đc. em đang định thả về vơi núi rừng,nhưng sơ một nỗi lại bị bác nao đó bẫy lại.nhưng xét cho cùng thì có lẽ thế sẽ tôt cho nó vì dâu sao bây dờ em cung không còn thích em nó nữa.
<------ Bổ sung bài viết ------->
hôm nay mang em cm đi kè thử 3con với nhau,khi bung áo lông ra thì em nó múa như đung rồi nhưng sau đó thì chỉ đưng s chứ không hot hét j cả,khi tách ra thì lai hùng hổ hót như đúng rồi.rõ chán,cứ dông chim mới chơi. bưc quá các bác ợ.mà hỏi mãi chăng có bac nào dup em một cach nhiêt tinh cả.
em cũng có 1em như thế đấy ở một mình thí nó hót không ai bằng nhưng kè chim lạ thì môt câu cũng không ra đc. em đang định thả về vơi núi rừng,nhưng sơ một nỗi lại bị bác nao đó bẫy lại.nhưng xét cho cùng thì có lẽ thế sẽ tôt cho nó vì dâu sao bây dờ em cung không còn thích em nó nữa.
<------ Bổ sung bài viết ------->
hôm nay mang em cm đi kè thử 3con với nhau,khi bung áo lông ra thì em nó múa như đung rồi nhưng sau đó thì chỉ đưng s chứ không hot hét j cả,khi tách ra thì lai hùng hổ hót như đúng rồi.rõ chán,cứ dông chim mới chơi. bưc quá các bác ợ.mà hỏi mãi chăng có bac nào dup em một cach nhiêt tinh cả.

