10-03-2013, 01:45 PM
Ðề: Chim sáo bị đứt lưỡi. huhu
Đen thế, mình chưa gặp ca này bao giờ. Người mà rụt lưỡi là hay nói ngọng, con này sau mà nói ngọng có khi lại độc đáo.
Trước con sáo nâu của mình cũng tí hỏng, cậu rỉa áo lồng bị cái tướp vải quấn vào lưỡi, mình đi vắng khi về đến nhà thấy cu cậu đứng há mồm lè lưỡi ra (gần chết), lưỡi sưng to tướng; bây giờ lưỡi khỏi bình thường rồi nhưng ko biết sau có bị nói ngọng không.
Đen thế, mình chưa gặp ca này bao giờ. Người mà rụt lưỡi là hay nói ngọng, con này sau mà nói ngọng có khi lại độc đáo.
Trước con sáo nâu của mình cũng tí hỏng, cậu rỉa áo lồng bị cái tướp vải quấn vào lưỡi, mình đi vắng khi về đến nhà thấy cu cậu đứng há mồm lè lưỡi ra (gần chết), lưỡi sưng to tướng; bây giờ lưỡi khỏi bình thường rồi nhưng ko biết sau có bị nói ngọng không.

