10-14-2013, 05:29 PM
Ðề: mất con than bổi ở gần chợ Lạc Quang,An Sương
ngohuudan_sonca, post: 867007 Đã viết:ôi trời là ghẹ, kiếm e nào dễ dễ chút đi bác, gặp phải mí bà chằn này thì sau này có đi bẫy chim cũng không được huống chi là nuôi, bác cũng hiền chứ ghẹ e là e phang rùi đấy,... nuôi chim thì phải sổng thôi chứ, ghẹ e thì nó ủng hộ hết mình, còn góp tiền đi mua nữa chứ đừng nói là chửi, cũng phải cương chút bác ah, chứ nhu không thì chỉ có mình khổ,hihihi.mình chỉ nuôi vui thôi.với tính tình con gái là vậy mà.mấy bữa nay nó cho nuôi mà đi không tiệm nào ở Sài Gòn có bổi hết bác à.3 bữa trước trưa nào ũng ra trực gần 0 tiệm chim mà không có được con nào.lại ai cũng bảo hút hàng không có hết.bữa nay nghi ở nhà cho khỏe nhưng hơi buồn vì không có chòe nuôi

