10-21-2013, 04:02 PM
Ðề: con vẹt đáng thương
nghe chuyện bác mà mình nhớ lại hồi lớp 9, mình đang chôn cất con vẹt bị chuột xơi mất đầu thì mấy thèn bạn trong xóm lại xem tưởng nó chia buồn ai ngờ bọn nó tự nhiên cười phá lên rồi hồ nhau cùng la là "chim không đầu, chim không đầu,..." mình điên lên xách ngay cái cán chổi quét trần thọc tụi nó, chơi với chúng trận tơi tả luôn, thèn nào cũng bị phang tới rách cả áo, còn mình thì cũng te tua. Hôm ấy bị mí ông hàng xóm tới mằng dốn liền, mà may ba mẹ biết đang buồn nên cũng k chửi j mấy.Giờ nghĩ lại thấy mình chơi ngu quá!!!
nghe chuyện bác mà mình nhớ lại hồi lớp 9, mình đang chôn cất con vẹt bị chuột xơi mất đầu thì mấy thèn bạn trong xóm lại xem tưởng nó chia buồn ai ngờ bọn nó tự nhiên cười phá lên rồi hồ nhau cùng la là "chim không đầu, chim không đầu,..." mình điên lên xách ngay cái cán chổi quét trần thọc tụi nó, chơi với chúng trận tơi tả luôn, thèn nào cũng bị phang tới rách cả áo, còn mình thì cũng te tua. Hôm ấy bị mí ông hàng xóm tới mằng dốn liền, mà may ba mẹ biết đang buồn nên cũng k chửi j mấy.Giờ nghĩ lại thấy mình chơi ngu quá!!!

