09-28-2013, 12:03 AM
Ðề: con vẹt đáng thương
Cái bọn bất lương mất hết tính người,cái này k chừng chắc có thù oán j đây hix hix..
<------ Bổ sung bài viết ------->
Hồi đó lâu lắm rồi mình cũng tập tành chơi két mua 1 em ở ngoài đường về nui,em nó là két bổi mà hiền lắm,mà cái ông bán chim xích cái chân em nó ntn mình củng k bít vì lần đầu tiên nui chim nên cũng k để ý. Về nui khoảng 1 tháng thì hôm đó ngủ dậy ra thăm em nó tự nhiên thấy cọng dây xích tòn ten,nhìn lại thì thấy em nó mất 1 cái chân.mình hoảng quá đem em nó xuống coi thì ra em nó tự cắn đứt chân của mình và vẩn đứng như vậy.rồi em nó đi mà cái chân cụt cú chạm xuống đau rồi lại thọt lên.mình đau lòng quá khóc lun rồi lật đật đem em no ra công viên mà thả vì k thể nhìn em nó như vậy và lại càng k bít phải chăm sóc em nó ra sao?từ đó về sau mình tự nhủ nếu có nui bất cứ con chim nào thì củng sẽ k bao giờ cột chân em nó.cho đến tận bây giờ mình mới bắt đầu nui két trở lại nhưng cái ám ảnh ngày trước mình k thể nào quên được cho dù cố gắng để k nhớ tới
Cái bọn bất lương mất hết tính người,cái này k chừng chắc có thù oán j đây hix hix..
<------ Bổ sung bài viết ------->
Hồi đó lâu lắm rồi mình cũng tập tành chơi két mua 1 em ở ngoài đường về nui,em nó là két bổi mà hiền lắm,mà cái ông bán chim xích cái chân em nó ntn mình củng k bít vì lần đầu tiên nui chim nên cũng k để ý. Về nui khoảng 1 tháng thì hôm đó ngủ dậy ra thăm em nó tự nhiên thấy cọng dây xích tòn ten,nhìn lại thì thấy em nó mất 1 cái chân.mình hoảng quá đem em nó xuống coi thì ra em nó tự cắn đứt chân của mình và vẩn đứng như vậy.rồi em nó đi mà cái chân cụt cú chạm xuống đau rồi lại thọt lên.mình đau lòng quá khóc lun rồi lật đật đem em no ra công viên mà thả vì k thể nhìn em nó như vậy và lại càng k bít phải chăm sóc em nó ra sao?từ đó về sau mình tự nhủ nếu có nui bất cứ con chim nào thì củng sẽ k bao giờ cột chân em nó.cho đến tận bây giờ mình mới bắt đầu nui két trở lại nhưng cái ám ảnh ngày trước mình k thể nào quên được cho dù cố gắng để k nhớ tới

