09-25-2013, 09:29 AM
Ðề: các cao thủ giúp e
Dạ em xin thưa với nhà em mà làm như bác bảo thằng anh dể nó phi như điên thì những con như của em chắc đủ các loại tật. Cách thuần của em là cho nhịn đói chỉ nhìn mỗi minh em khi cho ăn thì làm dấu hiệu, và ngồi cách lồng khoảng 1 mét đến 1,5 mét quan sát nó ăn, buổi trưa thì em cho nó tắm rồi ngồi cách xa lồng cũng khoảng cách đó. xong tất cả công việc trên em trùm áo lồng cho hắn tĩnh dưỡng, khi nào thấy không nhẩy và sợ người nữa thì em cho đi chơi mỗi ngày cho đi chơi tầm 5 đến 10 phút vẫn trùm áo lồng để cho em nó quen dần sau đó từ từ hé mở áo lồng và tăng thơi gian đi chơi. mỗi 1 lần đi chơi như vậy em cứ thưởng cho nó ăn nhiều cám hoặc môi tươi. cách thuần của em như vậy. chứ đặt đất để chỗ người qua lại nhanh thuần nhưng rất dễ tật em đã bị mất em hơn 2 củ rồi ah.
<------ Bổ sung bài viết ------->
hehe đã tầm xác định nuôi những em già rừng thì bác phải cho em nó chọi chứ nhất là khỏe mạnh. Minh phải nuôi 2 em thì nó mới đỡ nản với lại em nghĩ bác thuần ép nó quá nên em nó không hót là phải bọn này là phải cho đi chơi (trùm kín áo lồng 1 thời gian dài để em nó quen sự di chuyển quen môi trường bên ngoài ). Mà những con như này càng ép ra chỗ đông người càng ko hót. nói tóm lại nuôi những em này cứ phải bình tĩnh nóng là hỏng hết. khi họa mi cất tiếng hót đòi hỏi phải quen lồng quen chủ quen hoàn cảnh sống và cám, mồi phải đủ chất thì em nó mới có căng lửa mà hót được. thường những em này các bác nuôi hay nản rồi vứt đấy ít chăm bẵm thì làm sao nó hót được.
Dạ em xin thưa với nhà em mà làm như bác bảo thằng anh dể nó phi như điên thì những con như của em chắc đủ các loại tật. Cách thuần của em là cho nhịn đói chỉ nhìn mỗi minh em khi cho ăn thì làm dấu hiệu, và ngồi cách lồng khoảng 1 mét đến 1,5 mét quan sát nó ăn, buổi trưa thì em cho nó tắm rồi ngồi cách xa lồng cũng khoảng cách đó. xong tất cả công việc trên em trùm áo lồng cho hắn tĩnh dưỡng, khi nào thấy không nhẩy và sợ người nữa thì em cho đi chơi mỗi ngày cho đi chơi tầm 5 đến 10 phút vẫn trùm áo lồng để cho em nó quen dần sau đó từ từ hé mở áo lồng và tăng thơi gian đi chơi. mỗi 1 lần đi chơi như vậy em cứ thưởng cho nó ăn nhiều cám hoặc môi tươi. cách thuần của em như vậy. chứ đặt đất để chỗ người qua lại nhanh thuần nhưng rất dễ tật em đã bị mất em hơn 2 củ rồi ah.
<------ Bổ sung bài viết ------->
thocgao, post: 863865 Đã viết:Trước đây em đã từng nuôi 1 em mi 2 năm mà hót được có 1 tí. Nản vô cùng vì em nuôi hót chứ không nuôi chọi. Nó chỉ được cái khỏe mạnh, mổ gãy cả nan lồng, vỡ cả mấy cái cóng nước thủy tinh. Có lẽ nó theo dòng mi chọi nhưng em ko cho nó chọi mà lại bắt nó hót nên em thất vọng.
Mi loại hàng chợ mua 300-400k ở Hà Nội (mộc) mà về nhà chỉ tầm 1 tuần cũng phải mở mỏ khi xùy mái rồi cơ bác ợ.
hehe đã tầm xác định nuôi những em già rừng thì bác phải cho em nó chọi chứ nhất là khỏe mạnh. Minh phải nuôi 2 em thì nó mới đỡ nản với lại em nghĩ bác thuần ép nó quá nên em nó không hót là phải bọn này là phải cho đi chơi (trùm kín áo lồng 1 thời gian dài để em nó quen sự di chuyển quen môi trường bên ngoài ). Mà những con như này càng ép ra chỗ đông người càng ko hót. nói tóm lại nuôi những em này cứ phải bình tĩnh nóng là hỏng hết. khi họa mi cất tiếng hót đòi hỏi phải quen lồng quen chủ quen hoàn cảnh sống và cám, mồi phải đủ chất thì em nó mới có căng lửa mà hót được. thường những em này các bác nuôi hay nản rồi vứt đấy ít chăm bẵm thì làm sao nó hót được.

