09-19-2013, 10:47 PM
Ðề: CHÓ H'Mông_ QUỐC KHUYỂN CỦA VIỆT NAM
Ngày còn bé cả xóm em đều sợ một con chó của ông làm công an Hà giang mang về..Nó có tên là Cộc. bất cứ ai đi qua đều phải chạy thật nhanh hoặc mang gậy qua vì nó nhìn thấy người là đuổi. Nó dữ tới mức có thể nhảy từ tầng 2 của nhà xuống đuổi người - nhưng điểm quan trọng là nó rất khôn người nhà thì không bao giờ đuổi sau này có lần nó cắn một người mang rất nhiều thương tích, ông chủ nhốt nó trên tầng 2 quên không cho ăn và nước nên chết, giờ nhắc tới chó thì cả xóm ai cũng phải nhớ tới nó. Em có lần bị nó đuổi may trèo được lên cây không thì lần đó cũng lĩnh đủ
Ngày còn bé cả xóm em đều sợ một con chó của ông làm công an Hà giang mang về..Nó có tên là Cộc. bất cứ ai đi qua đều phải chạy thật nhanh hoặc mang gậy qua vì nó nhìn thấy người là đuổi. Nó dữ tới mức có thể nhảy từ tầng 2 của nhà xuống đuổi người - nhưng điểm quan trọng là nó rất khôn người nhà thì không bao giờ đuổi sau này có lần nó cắn một người mang rất nhiều thương tích, ông chủ nhốt nó trên tầng 2 quên không cho ăn và nước nên chết, giờ nhắc tới chó thì cả xóm ai cũng phải nhớ tới nó. Em có lần bị nó đuổi may trèo được lên cây không thì lần đó cũng lĩnh đủ

