09-10-2013, 10:44 AM
Ðề: thắc mắc về chim mồi mong a e giúp đỡ
sáng nay em lại làm chuyến đi bẫy: sáng dậy từ 5h30 chuẩn bị và đúng 6h xuất phát lân này mang 2 con mồi 1 con phú thọ nuôi đút 2 tuổi lồng, và con mồi kể trên, kết quả sau 4 tiếng đồng hồ rình mò, rồi vắt cắn, muỗi đốt... con mồi mới của em đã chinh phục được 2 em bổi. 1 con đi đôi và 1 con đi theo đàn (hy vong em này là đầu đàn vì cả đàn có mỗi em này xổ giọng và nhảy vào đấu mồi bọn kia chỉ lởn vởn bên ngoài) cả 2 em bổi đều to cao, má đỏ, đít đỏ, chân khô, có điều lông hơi xấu( đang thay lông ). con phú thọ thì chăng được em bổi nao... nói chung kết quả ngoài mong đợi. con mồi của em nó chỉ hót khi không nhìn thấy chim trời các bác ạh, khi chim đã về gần hoăc chung cây thì em nó chỉ phồng mồm,... rồi chạy quanh lồng thôi. Nhưng lần này nó không bị nát mặt như hôm qua nữa và kết quả sau buổi sáng đẹp trời, nắng đẹp em nó đã có 2 tù binh khi về với em.... đang học cách post ảnh để đăng lên cho a e thẩm hộ 2 em bổi....
<------ Bổ sung bài viết ------->
vui lại thêm vui, đúng là song hỷ các bác ạ. sau khi bắt được 2 tù binh con mồi của em về nhà có vẻ đã máu lửa và hót nhiêu hơn rồi....
sáng nay em lại làm chuyến đi bẫy: sáng dậy từ 5h30 chuẩn bị và đúng 6h xuất phát lân này mang 2 con mồi 1 con phú thọ nuôi đút 2 tuổi lồng, và con mồi kể trên, kết quả sau 4 tiếng đồng hồ rình mò, rồi vắt cắn, muỗi đốt... con mồi mới của em đã chinh phục được 2 em bổi. 1 con đi đôi và 1 con đi theo đàn (hy vong em này là đầu đàn vì cả đàn có mỗi em này xổ giọng và nhảy vào đấu mồi bọn kia chỉ lởn vởn bên ngoài) cả 2 em bổi đều to cao, má đỏ, đít đỏ, chân khô, có điều lông hơi xấu( đang thay lông ). con phú thọ thì chăng được em bổi nao... nói chung kết quả ngoài mong đợi. con mồi của em nó chỉ hót khi không nhìn thấy chim trời các bác ạh, khi chim đã về gần hoăc chung cây thì em nó chỉ phồng mồm,... rồi chạy quanh lồng thôi. Nhưng lần này nó không bị nát mặt như hôm qua nữa và kết quả sau buổi sáng đẹp trời, nắng đẹp em nó đã có 2 tù binh khi về với em.... đang học cách post ảnh để đăng lên cho a e thẩm hộ 2 em bổi....
<------ Bổ sung bài viết ------->
vui lại thêm vui, đúng là song hỷ các bác ạ. sau khi bắt được 2 tù binh con mồi của em về nhà có vẻ đã máu lửa và hót nhiêu hơn rồi....

