Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
xích của em sau 2 tuần chăm sóc!
#1
em cũng ko biết xích em là đực hay cái cả, chim đầu mùa, đã lớn nhưng đc cái rất ngoan lúc mới về tuy lạ nhưng nó cũng chưa bao h cắn em đau cả chỉ cắn nhẹ nhẹ thôi, qua gần 2 tuần cho ăn và nói chuyện thì h em nó đã ưng em rồi hihihihi, h để vào cầu ko phải xích chân nữa về nhà đưa tay ra là nó leo lên tay em ngay đưa xuống nhà thì đi đi lại lại cắn hết cái này đến cái khác, cho lên người thì leo từ chân em lên tận đỉnh đầu luôn hjx hjx po tay. các bác nào đam mê thì thi thoảng ae mình cafe nhé em chơi 1 mình buồn quá là buồn, em tên hoàng anh sđt: 0983446996 em ở Dã Tượng- Hoàn Kiếm ạ!

các bác vào đây để xem ảnh em nó nhé ạ, em chưa biết cách up ảnh toàn lỗi thôi!
http://www.flickr.com/photos/101531121@N08/9697387939/
http://www.flickr.com/photos/101531121@N08/
Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
RE: xích của em sau 2 tuần chăm sóc! - bởi hoanganhx24 - 09-08-2013, 05:41 PM
RE: xích của em sau 2 tuần chăm sóc! - bởi Uri - 09-08-2013, 11:34 PM

Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 1 Khách