09-08-2013, 01:03 AM
Ðề: cần giúp đỡ: Ngực hồng bị Giun - Sán
Mừng quá... cả đêm qua hú hồn tưởng e ngực hồng của m nó tèo rồi bị ói liên tục vì m cho nó uống thuốc Mebendazol 1 chút pha với nc bà ngâm với hạt ngô rồi cho nó ăn được khoảng 1 giờ thấy nó ẹo ra ngô
đến đem m thấy nó kêu lên thấy mắt nhìn sợ lắm m thấy có vẻ ko ổn nên bắt nó ra bơm nc vào mồm dc 1 lúc thì nó lại ói ra bã ngô và nc
nhưng kết quả đến tối hnay thì thấy e ó khỏe lại ăn uống bt
) thấy phân có 3 con giun sán
) ko biết đã hết chưa nhưng may mà nó ko sao chắc do m cấp cứu kịp thời hehe
Mừng quá... cả đêm qua hú hồn tưởng e ngực hồng của m nó tèo rồi bị ói liên tục vì m cho nó uống thuốc Mebendazol 1 chút pha với nc bà ngâm với hạt ngô rồi cho nó ăn được khoảng 1 giờ thấy nó ẹo ra ngô
đến đem m thấy nó kêu lên thấy mắt nhìn sợ lắm m thấy có vẻ ko ổn nên bắt nó ra bơm nc vào mồm dc 1 lúc thì nó lại ói ra bã ngô và nc
nhưng kết quả đến tối hnay thì thấy e ó khỏe lại ăn uống bt
) thấy phân có 3 con giun sán
) ko biết đã hết chưa nhưng may mà nó ko sao chắc do m cấp cứu kịp thời hehe

