09-04-2013, 01:14 PM
gần gũi với nhau gần 4 năm trời!như đứa con nít ọ ẹ cả ngày,miệng nói không ngớt khi có người đến,khi được cho ăn,cho tắm mà hôm nay Út Anh"Nhồng bầu Quãng Ngãi" đã đi xa!Sáng nay vẫn cho ăn uống bt,vẫn gọi Ba dạy"Ông Boa làm chi đó,ông boa đi làm..." rồi trưa nay đi về thấy em nó treo ngược người lủng lẳng cứng đờ ra!nhìn hủ nước còn gần như nguyên,hủ cám thì hết sạch!!!mẹ ơi e nó chết vì bị trẹo chân và chết khát sao!Về nhà thấy e nó ngoi ngóp trước khi ra đi mà quặng lòng...h đây chỉ còn mỗi Út Em"nhỏ hơn 2 tháng" một mình...chim trống ra đi để chim mái bơ vơ vậy sao?không biết e nó có chịu nỗi qua cơn sock này không...Buồn quá mọi người ơi!!!

