09-08-2013, 01:07 AM
Ðề: Xích Lai Mèo Nhà Mình
Nhìn đen đen, sợ con này khôn lên màu hé hé, e xuống Hocmon lại nhà a dân bẫy huýt cô, quành quành thấy 2 con đầu đen vài lần mà không phải đánh ở vùng đó. SG ra vùng ven mới có người nuôi nhiều, hiện tại khu mới e ở cũng nhiều lắm, sáng nào cũng chéo ngoảy ngồi nghe nó huýt gió phê hơn tê tê !! Nhà cũ thì cũng có mà đi ngang thôi !!
Phatyeumai, post: 842674 Đã viết:haha dễ thương wớ , dạy nó con gái kêu sao đi chủ thớt , dạy xong đem đi kua gái =))
<------ Bổ sung bài viết ------->
theo ý kiến chủ quan của a thì k phải đầu đen đâu e , huýt cô thường , còn đúng sai thì hên xui , mấy con đầu đen là nó đen thui à , tụi đầu đen nếu nuôi cảnh thì đc chứ đi rừng đánh thì k đc vì bổi yếu yếu nhìn nó k dám đá =)) , con huýt cô trong clip huýt cô sầu nhìn tướng dễ thương nhưng nếu dân đi bẫy mà gặp thì chê , vì khi ra rừng mà nó gặp bổi nó rút bổi kiểu này thì bổi sẽ tuột lửa mà huýt cô sầu theo là xong phim , ở ngoài rừng khi đánh huýt cô trời âm u chuyễn mưa là đánh k đc vì bổi tuột lửa , bổi mà tuột lửa sẽ huýt cô sầu , đi đánh những ngày đó là treo mỏ =)) , đó là chút kinh nghiệm mấy năm đi đánh huýt cô của a ,
Nhìn đen đen, sợ con này khôn lên màu hé hé, e xuống Hocmon lại nhà a dân bẫy huýt cô, quành quành thấy 2 con đầu đen vài lần mà không phải đánh ở vùng đó. SG ra vùng ven mới có người nuôi nhiều, hiện tại khu mới e ở cũng nhiều lắm, sáng nào cũng chéo ngoảy ngồi nghe nó huýt gió phê hơn tê tê !! Nhà cũ thì cũng có mà đi ngang thôi !!

