08-26-2013, 06:39 PM
Ðề: Mi mộc mới chưa chiu hót
thocgao, post: 838571 Đã viết:2 tháng mà thi thoảng hót thì cũng tạm ok rồi mà. Tưởng không hót tiếng nào thì mới có vấn đề.Em lên xem chim ngồi ngắm hết cả mỏ rồi đến chân, chủ chim vác một con mộc khác ra kè thử ( trước giới thiệu với em con mộc đấy thái độ tốt lắm, kè chim khác là xuống cửa )để em mái ở giữa. Chú chim em định bắt chưa kịp búng bẹo gì đang còn mải nhảy chắc vì sợ người mà con mộc kia nhìn một lúc rồi bù đầu luôn ( em cũng không hiểu vì sao ). Em xin tả con đấy như sau, nợ các bác cái ảnh chưa chụp được vì nó dãy quá. em nó bộ ngũ trường, mộc mà nhìn to như khủng long, đầu xà, mắt treo, họa như dấu ngã đều cả 2 bên, chân to vàng, mỏ vàng hơi ngà một tí. Hôm nay trước khi cho tắm em mái đĩ quá te ầm lên, thế là chú ta mở mỏ hót được một đoạn ngắn. Nhưng mà nó cứ nhìn thấy em là không hót, chỉ khi một mình nó mới dám hót. Các bác phán hộ em là con này có chơi được không ạ

