08-22-2013, 09:58 PM
Ðề: Cấp cứu _ Họa my dù, nguy kịch
Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Em đã đi mua thuốc và chữa một cách rất bình tĩnh. Nhưng lần này nặng quá. Lần trước đi ỉa thấy chỉ vài hôm không cho ăn dế là đỡ. Cho uống viên Ổn Thanh lúc trưa em nó có hồi 1 chút và mổ vài hạt cám. Đến tối mở ra thì em nó đã dựa vào lồng chết cứng rồi. Tiếc quá. Em này 3 ngày trước vẫn hót liu riu buổi sáng. Nhanh quá.Dù sao cũng học được nhiều kinh nghiệm từ mọi người.
Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Em đã đi mua thuốc và chữa một cách rất bình tĩnh. Nhưng lần này nặng quá. Lần trước đi ỉa thấy chỉ vài hôm không cho ăn dế là đỡ. Cho uống viên Ổn Thanh lúc trưa em nó có hồi 1 chút và mổ vài hạt cám. Đến tối mở ra thì em nó đã dựa vào lồng chết cứng rồi. Tiếc quá. Em này 3 ngày trước vẫn hót liu riu buổi sáng. Nhanh quá.Dù sao cũng học được nhiều kinh nghiệm từ mọi người.

