08-14-2013, 11:00 AM
Ðề: Lâu rùi mới có chiến lợi phẩm khoe anh em
Buổi trưa kiểm tra thấy em nó chưa ăn gì tìm trong tủ lạnh thì hết chuối phải cướp của em khuyên còn tí chuổi cho vào cóng cám lăn lăn cho cám dính vào chuối thế mà đến chiều đã thấy ị màu vàng chóe... coi như ăn cám luôn...hì hì...Em vẫn khoái cách nó đấu và hót...giọng vang cứ phải gọi là, cánh dang liên tục
sáng nay thấy rơi ít lông chắc là đang đổ lông...vừa cho sang lồng tắm một tí đã thấy ướt hết người.........đúng là chim già sống ở khu gần người nhiều có khác
Buổi trưa kiểm tra thấy em nó chưa ăn gì tìm trong tủ lạnh thì hết chuối phải cướp của em khuyên còn tí chuổi cho vào cóng cám lăn lăn cho cám dính vào chuối thế mà đến chiều đã thấy ị màu vàng chóe... coi như ăn cám luôn...hì hì...Em vẫn khoái cách nó đấu và hót...giọng vang cứ phải gọi là, cánh dang liên tục
sáng nay thấy rơi ít lông chắc là đang đổ lông...vừa cho sang lồng tắm một tí đã thấy ướt hết người.........đúng là chim già sống ở khu gần người nhiều có khác

