08-12-2013, 06:19 PM
Ðề: Thiên Hạ Đệ Nhất Ngu... phải lỗi của bản thân e mà là do e mi đó đã đến lúc trở về vs thiên nhiên.hy vọng e sẽ thoát khỏi sự săn đuổi của a mán chuyên săn chim bán nữa hic.
Chia buồn chủ thớt nhé. Em cũng như bác, có con Mi hót hay, nhưng vì đi làm sáng đi tối mịt mới về nên lồng chim bị chuột cắn gãy nan lồng. Đến khi em sang lồng thì em nó vù bay mất, nó hót nguyên 1 ngày mà em không có mi mái để bẫy lại, tức hộc máu được.Giờ em đang gom tiền làm luôn 1 cặp (khoảng 6 củ) từ 1 bác chơi mi chuyên nghiệp về chơi. Hy vọng có 2 em chim hay để đú với anh em

Chia buồn chủ thớt nhé. Em cũng như bác, có con Mi hót hay, nhưng vì đi làm sáng đi tối mịt mới về nên lồng chim bị chuột cắn gãy nan lồng. Đến khi em sang lồng thì em nó vù bay mất, nó hót nguyên 1 ngày mà em không có mi mái để bẫy lại, tức hộc máu được.Giờ em đang gom tiền làm luôn 1 cặp (khoảng 6 củ) từ 1 bác chơi mi chuyên nghiệp về chơi. Hy vọng có 2 em chim hay để đú với anh em



