08-09-2013, 08:38 PM
Ðề: Bài viết chia sẻ những kinh nghiệm nhỏ về chào mào của việthuế 2013!!!
Cũng rất hay!!! Thanks bạn đã chia sẻ, ý mình đang nói tới ở đây là chim cứng mà bỏ quên mất chim mộc. Và mình cũng chợt nhớ ra 1 số trường hợp của ae chơi cùng đã gặp phải đó là chim bị hoảng khi phủ áo lồng.Thường bị như vậy khi chim mới chuyển xe ra hoặc chim đang ngủ bị chuột, mèo, thạch thùng... quấy sinh hoảng loạn, cách khắc phục là đóng áo cho chim đi ngủ sớm chút tránh đóng áo muộn quá lúc đó chim đã bị quáng, khi quáng chim rất hay hoảng.Và chỗ treo chim ngủ nên tĩnh tránh chim bị giật mình nhảy bám vanh, không tìm được cầu đậu vậy là nhảy hoài.
Còn vấn đề mồi tươi mình nói tới trong bài đó là dế và châu chấu, buổi chiều tắm táp xong chim cứng thường ăn 4-5 con dế hoặc 1 nhúm châu chấu cốm ( đây là chế độ riêng cho chú chim của mình nhé vì không phải chú nào cũng ăn được như thế ), sáng thì mình cũng chỉ cho nhấm nháp 3 4 con châu chấu cốm thôi không cho ăn nhiều để chim ăn cám, cám mới bền được chứ mồi tươi no nhanh mà chóng đói cũng như ta đến bữa chỉ ăn thịt vậy rất nhanh no nhưng lại nhanh đói hơn là ta làm bát cơm.
Mr.ruan, post: 824435 Đã viết:Cám ơn Bác rất nhiều và Em cũng xin nói rõ thêm đôi chút. Vì đàn chim nhà em toàn gột từ mộc tinh lên nên việc ngủ sớm dậy sớm với mục đích tránh chim hoảng, và ngủ sớm ở đây thì ko quy định là mấy giờ đc vì còn tùy theo đông hay hạ đúng ko bác nhưng miễn làm sao là mình phải chùm áo lồng trước khi trời tối, và buổi sáng thì thường thường khi có mặt trời lên là em cho mấy chú chim nhà bình mình luôn.
Với những chú chim chuẩn bị lên dàn thi thố thì công việc vẫn vậy nhưng em thường cho em nó ăn món em nó khoái nhất lý giải cho việc này thì mục đích của em là muốn tạo cho chú chim một tinh thần thoải mái nhất có thể, còn việc sợ chim ăn quá no thì em lại ko nghĩ như bác vì chào mào vốn tiêu hoá rất nhanh, nó chỉ ăn nhiều vào lúc đầu ta mới cho ăn còn sau này thì cứ túc tắc thôi, lúc đầu tuy hơi no nhưng trên đường tới dàn em nó đã ị ra hết rồi vậy nên em ko nghĩ việc đó sẽ ảnh hưởng đến phong độ của chú chim.
Cá nhân em thì em nghĩ như vậy, tks!
Cũng rất hay!!! Thanks bạn đã chia sẻ, ý mình đang nói tới ở đây là chim cứng mà bỏ quên mất chim mộc. Và mình cũng chợt nhớ ra 1 số trường hợp của ae chơi cùng đã gặp phải đó là chim bị hoảng khi phủ áo lồng.Thường bị như vậy khi chim mới chuyển xe ra hoặc chim đang ngủ bị chuột, mèo, thạch thùng... quấy sinh hoảng loạn, cách khắc phục là đóng áo cho chim đi ngủ sớm chút tránh đóng áo muộn quá lúc đó chim đã bị quáng, khi quáng chim rất hay hoảng.Và chỗ treo chim ngủ nên tĩnh tránh chim bị giật mình nhảy bám vanh, không tìm được cầu đậu vậy là nhảy hoài.
Còn vấn đề mồi tươi mình nói tới trong bài đó là dế và châu chấu, buổi chiều tắm táp xong chim cứng thường ăn 4-5 con dế hoặc 1 nhúm châu chấu cốm ( đây là chế độ riêng cho chú chim của mình nhé vì không phải chú nào cũng ăn được như thế ), sáng thì mình cũng chỉ cho nhấm nháp 3 4 con châu chấu cốm thôi không cho ăn nhiều để chim ăn cám, cám mới bền được chứ mồi tươi no nhanh mà chóng đói cũng như ta đến bữa chỉ ăn thịt vậy rất nhanh no nhưng lại nhanh đói hơn là ta làm bát cơm.


