08-12-2013, 01:37 PM
Ðề: Chim hút mật họng tím ( Cùi )
<------ Bổ sung bài viết ------->
nhsang, post: 820897 Đã viết:mún nó hết cùi thì bác lấy tay ra xa 1 chút nó bay ra k có chỗ đậu để hút " móng tay " là sẽ bay lên trời ! Thân bácBác này nói ( Đúng ) sao ko nghĩ ra ,,,,,,, Nhưng khổ nỗi nó cùi ko dám ra - Thanks
<------ Bổ sung bài viết ------->
tanoai, post: 820898 Đã viết:Thôi em xin bác, bác đừng có bắt chước cái kiểu như thể, bác vui lòng cho mật hay sữa vô cái cống nhỏ rồi dụ em nó ra đứng cửa lồng -> dần dần lên tay bác í . Em nói thật em thấy bác làm thế em thương con 5 màu ấy quá đi, ham mật ngọt mà ko biết gì về vi khuẩn, vi rút hay giun sáng gì cả. Em có con HM ĐL em cho ăn trên tay ( thậm chí em ấy vừa bay vừa chu mỏ mà hút mật ) nhưng mà là ăn trong cống chứ ko ăn trong móng tay em đâu. Nhé bác.Cảm ơn bác nhắc nhở về vấn đề vệ sinh - tui mới tập tọe bước vào làng chơi chim hút mật - nay mạo muội chém gió tí - có gì ko phải mong các mốt chỉ giáo - thanks

