04-30-2011, 03:54 AM
Ðề: Clb santolon
) vì cái tiếng miền chúng tôi họ hiền lành lắm cơ ông, nên chửi ra nó o thâm sâu và tinh túy như bọn ông được. Ở tồi làm gì có các từ "vãi hàng" hay này nọ, tôi bẩn là bẩn thế nào? Tôi chỉ bẩn với cái đống bẩn các ông thôi. Còn các anh em khác tôi vẫn nói giọng đặc trưng và dùng câu nói quê mình ông ạ. Người quê tôi mà vào thấy chắc họ tự hào lắm đấy, chứ o nhục đâu, cái đám mà chửi đổng, thế mới nhục, thằng nghe đàm chửi đổng chửi bậy mà o chửi lại thế mới nhục, chứ như tôi nhục là thế nào? Nhục là nhục các ông đấy chứ, chửi đổng vùng miền người ta, thúi quắc.
le_nam, post: 44932 Đã viết:càng nói càng thấy bạn "đú bẩn" !!vãi hàng??học thì học cho giỏi,học như thế này người ta bảo là ngu đấy,bạn tôi B Đ rất nhiều,nhưng tôi chắc chắn không ai dùng từ như bạn đâu!!có yêu quê thì yêu cả ngôn ngữ nhé,còn không thì lặng im cho đồng hương còn tự hào quê hương anh hùng áo Vải,đọc và suy nghĩ ,động tý não câu này nhé "chửi cha không bằng pha tiếng" bạn à!!
) vì cái tiếng miền chúng tôi họ hiền lành lắm cơ ông, nên chửi ra nó o thâm sâu và tinh túy như bọn ông được. Ở tồi làm gì có các từ "vãi hàng" hay này nọ, tôi bẩn là bẩn thế nào? Tôi chỉ bẩn với cái đống bẩn các ông thôi. Còn các anh em khác tôi vẫn nói giọng đặc trưng và dùng câu nói quê mình ông ạ. Người quê tôi mà vào thấy chắc họ tự hào lắm đấy, chứ o nhục đâu, cái đám mà chửi đổng, thế mới nhục, thằng nghe đàm chửi đổng chửi bậy mà o chửi lại thế mới nhục, chứ như tôi nhục là thế nào? Nhục là nhục các ông đấy chứ, chửi đổng vùng miền người ta, thúi quắc.

