07-27-2013, 09:47 PM
Ðề: Mi 4 năm lồng mơ tí cánh hót xòe.
4 năm rồi nó vẫn thế ak. nhưng bây giờ thì nó trở thành 1 con chim vứt đi rồi, chim xuống, vỡ chim, ông anh vừa cho em rồi. Em không biết có vực đc nó nữa không, mong các cao thủ vào giúp em với ạ.Mà em mi nhà em cứ nhìn thấy người lạ là nó xù đầu, nhưng cứ tách ra 1 góc trong nhà vệ sinh thì nó hót ác lắm ạ, nhưng cứ nhìn thấy em đi vào thì nó xù đầu lên kêu kéc kéc kéc. Mỗi lần như thế em dí chim mi khác vào thì nó lại lao ra đánh và hết xù đầu, em chẳng hiểu đây có phải là mi bị điên không???
Nếu như 1 ngày 10 lần vào chơi vs nó thì 8 lần nó thấy em vào nó xù lên còn 2 lần thì ko xù và lao ra đánh tay em
4 năm rồi nó vẫn thế ak. nhưng bây giờ thì nó trở thành 1 con chim vứt đi rồi, chim xuống, vỡ chim, ông anh vừa cho em rồi. Em không biết có vực đc nó nữa không, mong các cao thủ vào giúp em với ạ.Mà em mi nhà em cứ nhìn thấy người lạ là nó xù đầu, nhưng cứ tách ra 1 góc trong nhà vệ sinh thì nó hót ác lắm ạ, nhưng cứ nhìn thấy em đi vào thì nó xù đầu lên kêu kéc kéc kéc. Mỗi lần như thế em dí chim mi khác vào thì nó lại lao ra đánh và hết xù đầu, em chẳng hiểu đây có phải là mi bị điên không???
Nếu như 1 ngày 10 lần vào chơi vs nó thì 8 lần nó thấy em vào nó xù lên còn 2 lần thì ko xù và lao ra đánh tay em

