08-01-2013, 11:21 AM
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm của mình về Chòe Đất
Thanks bạn đã chia sẽ!
Mình cũng nuôi 1 em đầu vụ, chim đã thay xong lông, đã hót chuyện cả giờ không nghỉ, đặc biệt hôm nào trời mưa là nó hót suốt cả cơn mưa, chim rất khỏe mạnh, không tật lỗi nhưng khổ nổi nó không tắm lồng. Lúc nhỏ mình thấy nó đút đầu vào cóng tắm, mình cũng thả qua lồng tắm để sâu vào, để lồng tắm kế bên lồng tắm mấy em than, lửa cho nó học mà nó không học, chỉ đứng trên cầu cúi xuống mổ sâu ăn, hết sâu thì đeo nan lồng nhảy lung tung, tập cả tháng trời như vậy mà vẫn không tắm. Nhưng mà thả ra ngoài thì nó lại tắm, ngay vòi nước mình để 1 cái ca múc nước, khi thả ra khỏi lồng nó sẽ bay ra ngoài rượt đuổi ruồi, côn trùng hay bất cứ cái gì mà nó thấy bay ngang qua là bay lên đớp. Bay chán chê một hồi là bay vào đứng trên thau nước nhũi đầu vô tắm, tắm xong nhảy ra rỉa lông xong nhảy vô tắm tiếp 3 lần như vậy mới xong, mà tắm như thế thì không ướt chân + mình nên chân chim không được đẹp, bóng. Với lại đâu phải ngày nào cũng rãnh mà mở lồng ra cho nó tắm nhưu thế được, lâu ngày nó bay mất hoặc không để ý thì chó, mèo, chuột cống nó bắt mất thì ... (Chim mình nuôi thả nha, lúc mình đi làm thì nhốt lại, khi ở nhà mình thả suốt cũng không bay đi nhưng phải canh chó, mèo hoặc mấy thằng nhặt ve chai bắt trộm) chim đã được gần 7 tháng tuổi nhưng chỉ chuyện thôi, mình nghe nó đất nuôi 2 năm mới biết hót sổng, không biết phải vậy không nữa? Nếu thế thì lâu thật!
Thanks bạn đã chia sẽ!
Mình cũng nuôi 1 em đầu vụ, chim đã thay xong lông, đã hót chuyện cả giờ không nghỉ, đặc biệt hôm nào trời mưa là nó hót suốt cả cơn mưa, chim rất khỏe mạnh, không tật lỗi nhưng khổ nổi nó không tắm lồng. Lúc nhỏ mình thấy nó đút đầu vào cóng tắm, mình cũng thả qua lồng tắm để sâu vào, để lồng tắm kế bên lồng tắm mấy em than, lửa cho nó học mà nó không học, chỉ đứng trên cầu cúi xuống mổ sâu ăn, hết sâu thì đeo nan lồng nhảy lung tung, tập cả tháng trời như vậy mà vẫn không tắm. Nhưng mà thả ra ngoài thì nó lại tắm, ngay vòi nước mình để 1 cái ca múc nước, khi thả ra khỏi lồng nó sẽ bay ra ngoài rượt đuổi ruồi, côn trùng hay bất cứ cái gì mà nó thấy bay ngang qua là bay lên đớp. Bay chán chê một hồi là bay vào đứng trên thau nước nhũi đầu vô tắm, tắm xong nhảy ra rỉa lông xong nhảy vô tắm tiếp 3 lần như vậy mới xong, mà tắm như thế thì không ướt chân + mình nên chân chim không được đẹp, bóng. Với lại đâu phải ngày nào cũng rãnh mà mở lồng ra cho nó tắm nhưu thế được, lâu ngày nó bay mất hoặc không để ý thì chó, mèo, chuột cống nó bắt mất thì ... (Chim mình nuôi thả nha, lúc mình đi làm thì nhốt lại, khi ở nhà mình thả suốt cũng không bay đi nhưng phải canh chó, mèo hoặc mấy thằng nhặt ve chai bắt trộm) chim đã được gần 7 tháng tuổi nhưng chỉ chuyện thôi, mình nghe nó đất nuôi 2 năm mới biết hót sổng, không biết phải vậy không nữa? Nếu thế thì lâu thật!

