07-24-2013, 04:26 PM
Ðề: đen đủ đường.///... mật ong đổ vào em khuyên yêu quý
anhzin, post: 809151 Đã viết:bác còn đỡ hơn em, lúc chưa đang bẫy chim bỗng trời mưa to vội lấy sào hạ lồng xuống, mưa to + gió lớn nó thổi vù phát rơi lồng em chim mồi tưởng toi, không thấy nhảy nhót nữa người ướt nhệp, cho xuống dưới nhà sấy khô thì khỏe lại nhưng ở cổ bị xước chảy ít máu, tới chiều có con mộc mình ưng lắm nhốt trong hộc mới làm hôm qua, rồi xuống dưới nhà vào dầu nốt cái lồng thì thấy bố mình xuống báo tin hộc đã bị mở tung cửa lên thì thấy thằng cháu con chị gái họ mới hơn 1 tuổi đang vần cái hộc, tiếc con chim với bực quá mình phát cho mấy cái vào đít, thằng này nó thả của mình mấy con khuyên rồi may mà nó thả toàn mộc.buồn quá ngồi thẩn thơ từ chiều tối đến giờ.anhzin sáo mà xuôi miết thế mấy tuần trước bị sốc vô nhà làm chết sạch mấy con chim,bây giờ còn bị thằng cháu con chị gái họ.

