07-21-2013, 01:56 PM
Ðề: Các bạn đoán xem bé nói gì ở phút 3'15 nhé
Uri, post: 806293 Đã viết:Nên vào DĐ là vậy đó bạn, vừa làm quen các ae cùng sở thích vừa nhận được những kinh nghiệm của các bạn đi trước và chia sẽ lại những gì mình biết. Nhiều thứ nó là hành vi của chim non nên đôi khi mình không biết lại tưởng là nó có vấn đề hoặc một số hành động lạ mình tưởng là điều khủng khiếp dễ gây hiểu lầm dẫn đến làm vài điều không đúng hì hì !!uh mình cũng nghĩ vậy diễn đàn này anh em chia sẽ thật lòng chứ mình dạo nhiều diễn đàn khác ít người vào và chán lắm hôm bữa lên facebook hội nuôi vẹt có bạn kia nuôi xích bị xì tress cắn trụi 1 bên cánh vậy mà bạn kia tư vấn mua thuốc trị nấm về sức nghe bất mãn cải nhau ah ko tranh luận quá trời nói hắn sức thuốc mà ko cho hiệu sức vào chết chim sao hắn nói sức vào sợ chết thì đừng làm còn muốn nó ko cắn thì đeo vòng cổ cái này mình biết mình chỉ tức là ko phân tích mà phán đại kêu mua thuốc ko nhớ hiệu cứ kêu ra tiệm thuốc tây bảo bán là được bó tay và mình ko phải là ko có lý do vì hỏi bạn kia thì bảo suốt ngày sinh viên cho ăn bắp thui và đi làm cả ngày để nó ở một mình nhà và xích cầu nữa có những dẫn chứng làm cho chim stress vậy mà hắn biện mình nhiều lý do còn nói mình là xưa nay nhầm lẫn vẹt sì tress với nấm thui nên mình ko cải chỉ bảo là kình nghiệm mình chỉ 2 năm nên ko bằng thánh chào thánh hihih nói chung diễn đàn này ok hihih.tính mình hay tranh luận lắm giờ bỏ bớt rùi đó cái gì mình ko biết là hỏi và cái gì mình hiểu rỏ mà ai nói ko đúng mình cải ghê lắm hih mà h nghĩ lại mai mốt ko nên vậy chỉ mình hiểu là được rùi hiihi và bổ súng thêm ai hỏi thì trả lời.kakkakak

