07-19-2013, 01:12 PM
Ðề: Có cái lồng mi, mang khoe anh em, anh em cho vài viên gạch
Hôm trước chim cò làm sao mà lại chết thế em, hôm nào xuống HN alo anh em làm chén trà đá chém gió giao lưu
con chiến cộc này anh bắt của chú em Tangok đấy, nhìn xấu bẩn kinh hồn nhưng được cái hót hét và thái độ bố láo, bây giờ lại thích cái loại càng xấu, càng bẩn nhưng tố chất mới chết chứ
<------ Bổ sung bài viết ------->
hehe, hiện tại thì chưa bác ah, nhưng biết đâu túng quá thì lại phải cho ra đi
Còn 1 cái nữa mà hôm trước bẩn quá ko dám chụp để úp ảnh
melong, post: 804461 Đã viết:cộc chiến mà anh, nhà vắng người mà dám mua loại đấy là hơi bị cao tay đấy), lồng này chắc phải 6-7 niên rồi
Hôm trước chim cò làm sao mà lại chết thế em, hôm nào xuống HN alo anh em làm chén trà đá chém gió giao lưu
con chiến cộc này anh bắt của chú em Tangok đấy, nhìn xấu bẩn kinh hồn nhưng được cái hót hét và thái độ bố láo, bây giờ lại thích cái loại càng xấu, càng bẩn nhưng tố chất mới chết chứ
<------ Bổ sung bài viết ------->
Knowzone, post: 804462 Đã viết:Lồng đẹp. Quả này nếu mình có ý định chắc bạn cũng k chuyển nhượng rồi. Thôi thì ngồi đợi xem có con chim nào chán chơi thì múc thôi
hehe, hiện tại thì chưa bác ah, nhưng biết đâu túng quá thì lại phải cho ra đi

Còn 1 cái nữa mà hôm trước bẩn quá ko dám chụp để úp ảnh

