04-19-2011, 10:05 AM
Ðề: Gửi các ông đã,đang và sẽ nuôi chim...
Vợ em tối tối hay tâm sự: "anh nuôi chim thì sắp xếp thời gian nuôi, anh nuôi chim không có gì xấu nhưng anh đi làm về là chim, anh sắp xếp thời gian khi nào rảnh hay lúc con ngủ rồi anh chăm chim"
Chắc các bác cũng như em, dành nhiều thời gian cho chim quá đôi khi quên mất vợ con, thôi thì anh em cố gắng sắp xếp nhiều thời gian cho gia đình tí, chim mất thì không sao chứ mất vợ là xong đấy.
Em cũng nói thiết là em đút cơm cho con ăn được 2 muỗng là không đút nổi nữa rồi nhưng ngày nào cũng cho chim ăn được, nghĩ lại thấy tội tội vợ.
Vợ em tối tối hay tâm sự: "anh nuôi chim thì sắp xếp thời gian nuôi, anh nuôi chim không có gì xấu nhưng anh đi làm về là chim, anh sắp xếp thời gian khi nào rảnh hay lúc con ngủ rồi anh chăm chim"
Chắc các bác cũng như em, dành nhiều thời gian cho chim quá đôi khi quên mất vợ con, thôi thì anh em cố gắng sắp xếp nhiều thời gian cho gia đình tí, chim mất thì không sao chứ mất vợ là xong đấy.
Em cũng nói thiết là em đút cơm cho con ăn được 2 muỗng là không đút nổi nữa rồi nhưng ngày nào cũng cho chim ăn được, nghĩ lại thấy tội tội vợ.

