07-01-2013, 10:44 AM
Ðề: Hậu bão số 2 - Tội nghiệp e lửa
Vâng là thuốc thú y loại dành cho gia cầm, mình dùng liều nhỏ nhỏ thôi. Thuốc tìm mua ở Trường Trinh - HN các bạn nhé.
Oh điều này bạn nói đúng nè. Mình cũng k tháy nó động đến viên cám nào, theo dõi fân cũng ko có cám. Vì hiện mình vẫn đang tẩm bổ sâu dế lại cho nó chóng bình phục nên chưa bít tnao? Nó mà bỏ cám có khi nao k hợp cám. Hay fai vào cám lại k nhỉ? Chú lửa thuần đét rùi chứ có fai mộc dở đâu. Hix
Vâng là thuốc thú y loại dành cho gia cầm, mình dùng liều nhỏ nhỏ thôi. Thuốc tìm mua ở Trường Trinh - HN các bạn nhé.
vh_undying, post: 784334 Đã viết:lần trc con lửa e cũng bị thế này mổ thức ăn thì cứ như con lật đật rồi nằm dưới đáy lông người nghiêng nghiêng ngả ngả như say rượu mất mấy ngày rải dầu gió thái của ông già mấy ngày sau lên cầu đậu bình thường nhưng từ đó trở đi nó chỉ ăn đồ tươi sâu dế chứ ko ăn cám nữa
Oh điều này bạn nói đúng nè. Mình cũng k tháy nó động đến viên cám nào, theo dõi fân cũng ko có cám. Vì hiện mình vẫn đang tẩm bổ sâu dế lại cho nó chóng bình phục nên chưa bít tnao? Nó mà bỏ cám có khi nao k hợp cám. Hay fai vào cám lại k nhỉ? Chú lửa thuần đét rùi chứ có fai mộc dở đâu. Hix

